Vẻ đẹp như thiên thần của người bạch tạng

Khai thác vẻ ngoài khác lạ của người mắc bệnh bạch tạng, nhiếp ảnh gia gốc Nga, Yulia Taits, đã mang đến cái nhìn gần gũi, mới mẻ hơn về căn bệnh này.

Qua những tấm hình, nhiếp ảnh gia 38 tuổi, người Nga muốn giới thiệu đến người xem vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên của người mắc bệnh bạch tạng. Trong ảnh: Adi cầm vỏ sò trắng áp vào tai mình.

Nhiếp ảnh gia này cho biết không cần chỉnh sửa tấm ảnh nào. Trong ảnh: Zohar đeo dải bướm trắng quanh cổ và đầu.

Shimon với chú chuột trắng.

Sahar chụp hình cùng chú chó Labrador màu trắng. Nhiếp ảnh gia Taits bộc bạch: “Vẻ đẹp độc đáo của họ như thôi miên tôi. Nó tinh khiết như thể bước ra từ tưởng tượng và truyền thuyết thần tiên”.

Eydan bắt chéo chân, chụp cùng chiếc thuyền giấy cùng tông màu trắng.

Taits chia sẻ: “Với tôi, đây là một trải nghiệm tuyệt vời bởi tôi có thể tạo nên những tấm hình xinh đẹp mà không chỉnh sửa. Những gì bạn thấy là vẻ đẹp tự nhiên”.

Rất nhiều tấm trong bộ ảnh này mang nét đẹp thiên thần. Trong hình là Eliran với mái tóc và bộ râu trắng muốt.

Ori bị rối trong những sợi ren trắng.

Bức hình mô phỏng một cậu bé bạch tạng dễ thương mặc chiếc áo trắng, chụp trên nền sáng.

Em bé Michal đẹp như thiên thần trên chú ngựa gỗ.

Trang Võ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-dep-nhu-thien-than-cua-nguoi-bach-tang-post700275.html