Vật vã với đi nghỉ lễ sớm

Bến xe Miền Đông bị kẹt từ trong ra ngoài đường và ngày mai (cao điểm của đi nghỉ lễ 30-4, 1-5) sẽ còn kẹt nặng.

Trong hai ngày 27 và 28-4 đã có nhiều người dời TP đi nghỉ dịp lễ 30-4, 1-5. Theo ông Lê Đức Thành, chủ hãng xe Thành Bưởi, khách đi vào hai ngày trên chủ yếu là học sinh, sinh viên, người buôn bán nhỏ... Theo hãng Phương Trang và Thành Bưởi, giá vé đi các tuyến của hai hãng này không tăng vào dịp lễ này. Hai hãng chú trọng vào "ăn" số lượng hành khách tăng lên.

Một gia đình đi nghỉ lễ sớm chờ xe trung chuyển từ đường Lê Hồng Phong ra Bến xe Miền Tây để về Cần Thơ trong sáng 28-4

Trong ngày 28-4, mật độ đi lại của người dân trên nhiều tuyến đường tăng đột biến nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT, lý giải có nhiều người đi mua sắm đồ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ hoặc cho chuyến về quê, đi du lịch bắt đầu diễn ra từ chiều nay (28-4).

Lúc 15 giờ 30 chiều nay, vòng xoay Phú Lâm rối tung lên vì dòng người và xe chen lấn nhau qua đây.

Từ 16 giờ, nhiều người bắt đầu đổ về Bến xe Miền Tây để đi nghỉ. Trong ảnh, một người dân chưa tìm ra phòng vé phải "cậy" đến bác xe ôm chỉ dẫn

Các hãng xe lớn bắt đầu thiếu xe, xe từ miền Tây lên chưa kịp nên vé chưa bán ra. Nhiều hành khách, người nhìn ngóng xe về, người ngồi bệt dưới bậc thềm dù trời nắng nóng vô cùng

Trong cái vật vã đi nghỉ sớm ấy có niềm vui nho nhỏ là có nhiều bạn khách Tây ba lô cũng tìm về miền Tây khám phá dịp này

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều độ Bến xe Miền Tây, đến cuối ngày 28-4 đã có 82/141 hãng xe hoạt động tại bến kê khai, niêm yết tăng giá vé lên 20%, áp dụng cho ngày mai (29-4) và 30-4. Do đó, từ 17 giờ dòng người ùn ùn đổ về bến đi sớm để né chuyện giá vé tăng.

Từ 17 giờ chiếu nay, dòng người xe đổ về Bến xe Miền Đông bắt đầu tăng lên.

Đến 17 giờ 30 chiều nay, cửa số 3 của Bến xe Miền Đông, mở ra phía đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quốc lộ 13) bắt đầu kẹt cứng do các dòng xe từ trong nội đô ra xung đột với xe xuất từ trong bến ra.

Ở cổng số 2, phía đường Đinh Bộ Lĩnh cũng bị kẹt vì xe, người từ hướng cầu Bình Triệu đổ vào bến và nội đô.

Bên trong Bến xe Miền Đông hoàn toàn kẹt cứng, các xe lên tài vào khu đón khách và xe lưu thông trong bến nêm chặt vào nhau. Các loại xe này phải nhích từng chút, từng chút hơn 20 phút mới vào đúng vị trí lên tài đón khách hoặc về khu chờ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, từ chiều 27-4 xe đi các tỉnh Gia Lai, Kon Tum bắt đầu thiếu. Các hãng đã phải đưa xe dự phòng vào hoạt động. "Trong chiều tối nay, 28-4, xe đi các tỉnh trong cự ly 400 -500 km có thể bị thiếu vì theo quan sát khách đang đổ về bến ngày càng đông!" - ông Huy nói.

Tại khu vực khách lên xe ở Bến xe Miền Đông trong chiều nay hành khách kẻ đứng người ngồi vật vã trong cái nóng bức để chờ xe vào đón đưa đi nghỉ sớm

Theo ông Nguyễn Minh Tiến và ông Nguyễn Hoàng Huy, ngày mai (29-4) sẽ là "ngày đỉnh" của khách đi lại dịp lễ với lượng người khoảng 52.000 và 35.000 người qua hai bến này. Hy vọng cảnh trong và ngoài bến cùng kẹt và người đi phải đợi chờ trong vật vã, nóng bức sẽ ít xảy ra hơn...

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/vat-va-voi-di-nghi-le-som-698750.html