Vardy sợ thành thị, về nông thôn ở ẩn

Khi Leicester City giành chức vô địch Premier League lịch sử, Jamie Vardy không nghĩ rằng sự nổi tiếng sẽ đem tới cho anh những rắc rối.

Sống không yên thân

Melton Mowbray là nơi Vardy chọn mua một dinh thự cho cả gia đình sinh sống sau khi nổi tiếng trong màu áo Leicester. Dinh thự rộng hàng trăm m2, tọa lạc gần công viên, trường học và không quá xa địa điểm tập luyện của CLB. Vardy cứ ngỡ đây là nơi ở lý tưởng của anh trong thời gian dài.

Nhưng đời chẳng như là mơ. Sinh sống tại đây chưa đầy 1 năm, Vardy cảm thấy như ác mộng. "Nhiều hôm chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên vào lúc 3 giờ sáng. Chẳng biết thủ phạm là ai, những đứa trẻ nghịch ngợm hay những kẻ vô công rồi nghề nhưng điều đó khiến chúng tôi thực sự khó chịu", Vardy than phiền trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Star.

Bị đánh thức giấc ngủ chưa phải là điều tồi tệ nhất với Vardy và các thành viên trong gia đình. Ngôi sao Leicester kể rằng mỗi lần ra đường anh bị fan vây kín để xin chụp ảnh, xin chữ ký. Nhiều lần Vardy bị trễ giờ các cuộc hẹn quan trọng cũng vì bị fan chặn xe.

Công viên ở ngay gần nhà nhưng giờ Vardy cũng chẳng dám đưa bọn trẻ tới vui chơi vì cứ xuất hiện ở đâu Vardy cũng bị quấy rầy. Đêm đến, Vardy muốn tới quán bar làm vài ly cũng không được vì hễ thấy anh là fan lại xúm vào. Sự riêng tư của Vardy hầu như không còn. Dần dần, Vardy cảm thấy sợ hãi phải đi ra ngoài. Đến mức, ngôi sao của Leicester cho xây dựng cả một quán bar trong nhà để thỏa mãn thú vui thưởng rượu.

Khó chịu nhất là cô vợ Rebekah. Đang trong giai đoạn mang thai, Rebekah cảm thấy "không chịu đựng nổi" sự phiền toái mà họ đang gánh chịu. Để giải quyết tình trạng này, Vardy đã quyết định chuyển nhà.

Rời phố về quê

Theo tiết lộ từ tờ The Sun, địa điểm mới Vardy chọn để định cư nằm ở vùng nông thôn Lincolnshire. Đó là một dinh thự có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, bể bơi trong nhà, phòng xông hơi, sân tennis, phòng tập gym. Bao quanh dinh thự là bức tường cao hơn 2m, chi tiết mà Vardy rất ưng để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình.

Tuy nhiên, Vardy lo lắng hơi thừa bởi nơi anh ở lọt thỏm trong cộng đồng những người mê bóng bầu dục, không phải bóng đá. "Ở làng này, tất cả người dân đều mê bóng bầu dục nên tôi không chắc Vardy ở đây có phù hợp không", một người dân chia sẻ. Nhưng có ở hoàn cảnh của Vardy mới hiểu rằng đó chính là tiêu chí mà anh đang hướng đến.

"Tôi chỉ muốn một nơi ở tĩnh lặng, yên bình, để cuộc sống của chúng tôi có không gian riêng, bọn trẻ không bị làm phiền để có thể lớn lên, phát triển như bao đứa trẻ khác".

Sẽ càng tuyệt vời hơn cho Vardy khi anh nghe thổ lộ của cư dân quanh đây. "Ở đây chỉ có 80 cư dân. Tất cả chúng tôi đều đã nghe về việc cậu ấy chuyển tới đây. Cậu ấy là cầu thủ bóng đá nổi tiếng và nổi danh cả chuyện tiệc tùng. Nhưng điều đó không khiến chúng tôi phiền lòng vì chủ cũ của căn nhà cũng rất hay mở tiệc và chúng tôi đã quen với chuyện đó".

Được biết, Vardy đã bỏ ra 2,5 triệu bảng để tậu dinh thự ở miền thôn quê này. Tất nhiên, tiền đạo của Leicester sẽ mất thêm số tiền không nhỏ để tu sửa căn nhà cho phù hợp với cuộc sống của gia đình.

Vardy muốn đăng ký bản quyền cho ca khúc

Jamie Vardy và vợ Rebekah đang mong mỏi có thể đăng ký quyền sở hữu ca khúc “Jamie Vardy's having a party" vốn thường được CĐV của Leicester cất vang ở các trận cầu. Tên của bài hát này cũng do CĐV tự đặt và được Vardy sử dụng làm phương châm trên trang cá nhân Twitter của mình.

Ca khúc này ra đời vào tháng 8/2013. Khi đó, trên diễn đàn Foxes Talk của fan Leicester, tài khoản Sykes999 đã khen ngợi màn trình diễn của Vardy và đề xuất cần có những ca từ dành cho cầu thủ này. 142 CĐV của "Bầy cáo" đã chung tay sáng tác ca khúc và đề xuất tên gọi. Cuối cùng, đề xuất "Jamie Vardy's having a party" của một tài khoản đạt được đa số đồng thuận.

Khi Vardy chơi thăng hoa giúp Leicester vô địch Premier League mùa giải 2015-16, bài hát nói trên trở nên phổ biến.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi-sao/vardy-so-thanh-thi-ve-nong-thon-o-an-n20161004223057820.htm