Vào khách sạn, bạn gái đã cởi hết cả ra mà vẫn phải co giò bỏ chạy

Định nhường người yêu mặc thì Hảo bất ngờ chỉ vào một khách sạn nhỏ ven đường bảo Thắng: "Vào đây trú tạm đợi tạnh mưa rồi về anh nhé!". Thắng nghe lời nhưng trong lòng thì bất an vô cùng

Thắng quen Hảo qua lời mai mối của mấy thằng bạn thân. Lần đầu gặp, Thắng đã có cảm tình ngay vì nhìn Hảo dịu dàng lắm, đúng mẫu con gái mà Thắng thích lâu nay. Hảo ít nói, sống nội tâm nên Thắng phải mướt mồ hôi hơn nửa năm ròng rã mới cưa đổ được Hảo. Yêu nhau được hơn 1 năm thì Thắng cầu hôn và được Hảo nhận lời.

Dù cả 2 đều còn trẻ nhưng Thắng vội vã muốn cưới Hảo cũng có lý do. Thắng làm cho công ty Hàn Quốc, đến tháng 4 năm sau sẽ được sang đó tu nghiệp 2 năm. Hảo thì xinh xắn, nhẹ nhàng, đảm đang nên nhiều người theo đuổi, Thắng sợ Hảo sẽ không chờ được mình trong 2 năm xa nhau đó. Chẳng nói đâu xa, gã tình cũ đã chia tay mấy năm của Hảo vẫn liên tục làm phiền Hảo bao ngày nay. Dù Hảo có từ chối gã bằng cả những cách phũ phàng nhất thì gã đó vẫn bám riết lấy. Thắng tức lắm, muốn dần cho thằng đó 1 trận nhưng sợ Hảo không vui nên cứ phải chịu nhịn.

Lớp Đại học của Hảo tổ chức họp lớp, đi chơi 2 ngày 1 đêm ở Mộc Châu. Thắng đòi đi theo nhưng Hảo không đồng ý, nói rằng đây chỉ là họp nội bộ lớp, người ngoài không được đi. Thắng lo lắng không yên vì người yêu cũ của Hảo (học chung hồi Đại học) cũng đi cùng nhưng không dám nói ra vì sợ Hảo giận. Cả ngày hôm đó Thắng luôn thấy bồn chồn trong lòng nhưng Hảo vẫn nhắn tin về đều đặn, thông báo đã đến nơi, đang làm gì làm Thắng cũng yên tâm phần nào.

Có điều từ lúc trở về, Hảo trở nên lạ hơn. Dù Hảo vẫn tỏ ra như bình thường nhưng trực giác của Thắng mách bảo người yêu mình có chuyện gì đó. Hảo là cô gái kín đáo, không bao giờ thể hiện tình cảm chỗ đông người. Yêu nhau hơn 1 năm nhưng giữa 2 người mới chỉ hôn nhau là nhiều nhất chứ chưa từng quá giới hạn. Vậy mà từ hôm đi chơi ở Mộc Châu về, Hảo dạn dĩ hơn hẳn, luôn chủ động với Thắng. Đi trên đường, Hảo chủ động ôm eo, khoác vai, những điều mà trước giờ Hảo luôn tránh né.

Từ hôm đi chơi ở Mộc Châu về, Hảo dạn dĩ hơn hẳn, luôn chủ động với Thắng (ảnh minh họa)

Thế rồi hôm ấy đi chơi thì trời đổ mưa lớn, xe Thắng chỉ có 1 cái áo mưa giấy mà nhìn quanh đều không thấy ai bán áo mưa. Định nhường người yêu mặc thì Hảo bất ngờ chỉ vào một khách sạn nhỏ ven đường bảo Thắng: “Vào đây trú tạm đợi tạnh mưa rồi về anh nhé!”. Thắng nghe lời nhưng trong lòng thì bất an vô cùng. Những hành động này đều không giống Hảo chút nào. Hơn 1 năm qua, Thắng đã quá quen với kiểu giữ kẽ, dè dặt của Hảo, làm sao có chuyện Hảo chủ động gợi ý vào khách sạn như thế này được.

Còn đang mông lung suy nghĩ thì Hảo chợt cởi đồ ra làm Thắng phát hoảng.

- Em.. em làm gì thế?

- Còn làm gì nữa? Chả nhẽ đây không phải điều anh muốn sao?

- Anh… anh..

- Bọn mình yêu nhau lâu rồi, làm chuyện này cũng được mà. Anh là đàn ông con trai mà sao lại tỏ ra hốt hoảng vậy? Hay anh chê em không quyến rũ?

- Không, không phải thế, em đẹp lắm nhưng àm.. anh thấy không được khỏe lắm, hình như ban nãy ăn phải cái gì. Em.. em chờ đây anh chạy ra ngoài chút

Nói xong Thắng co giò bỏ chạy, ra đến cổng khách sạn mà vẫn chưa hoàn hồn. Sau đó Thắng lấy cớ nhà có việc gấp, nhờ lễ tân khách sạn mang lên cho Hảo tiền đi taxi về, còn mình thì nhảy lên xe phóng đi. Sau hôm ấy, Thắng cứ giả vờ nhà có việc, không đi đâu được để âm thầm theo dõi Hảo. Quả nhiên, Hảo lén lút đi gặp người yêu cũ ở quán cà phê, 2 người còn cãi nhau, gã người yêu cũ tức tối bỏ đi còn Hảo thì ôm mặt khóc nức nở. Thắng đến gần, lay vai Hảo và hỏi:

- Có chuyện gì giữa em và gã đó? Em hãy nói thật cho anh biết đi.

Hảo thấy người yêu thì tái mét mặt lại, cúi đầu thú nhận mọi chuyện. Ở Mộc Châu, nhân lúc uống rượu, gã người yêu cũ đã chuốc say Hảo để kéo Hảo vào phòng làm chuyện đó. Chẳng ngờ 1 đêm ấy lại khiến Hảo có thai. Gã người yêu cũ bày kế cho Hảo dụ Thắng vào khách sạn để đổ vấy cái thai cho Thắng nhưng không ngờ Thắng lại từ chối chuyện đó. Giờ Hảo muốn làm đám cưới nhưng gã kia nhất quyết không nghe, bắt Hảo phá thai. Thắng nghe xong chỉ biết thở dài, nói với Hảo:

- Đã đến nước này anh khuyên em nên bỏ thai đi. Gã đó kiên quyết không lấy em mà làm mẹ đơn thân thì thực sự rất khổ. Anh biết nói ra thì phũ phàng nhưng em phải tỉnh táo và nhìn nhận mọi việc bằng lý trí. Giữ thai lại lúc này không tốt cho cả em lẫn con.

- Em xin lỗi anh. Em thực sự xin lỗi anh.

- Đừng khóc nữa, em suy nghĩ đi. Có gì cần thì gọi cho anh.

Thắng đứng dậy đi về, lòng nặng trĩu, Thắng không biết nên hận Hảo hay không khi cô cũng đang phải chịu 1 cái giá quá đắt từ sự chủ quan, bồng bột của mình rồi…

Theo Một thế giới

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vao-khach-san-ban-gai-da-coi-het-ca-ra-ma-van-phai-co-gio-bo-chay-256197.html