Vào đại học là tốt nhưng còn rất nhiều con đường dẫn đến thành công

“Đại học rất tốt và thật sự cần thiết nhưng có rất nhiều con đường dẫn đến thành công”, Nguyễn Hoàng Trung, CEO Lozi nêu quan điểm.

Nguyễn Hoàng Trung: "Cần xác định hướng đi thay vì cố thành cử nhân để rồi “làm thầy không xong, làm thợ không nổi”.

Nguyễn Hoàng Trung (SN 1992) là một trong những CEO trẻ tuổi thành công nhất trong giới startup Việt Nam. Năm 2017, Hoàng Trung được Fobes bình chọn là 1 trong 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi ảnh hưởng nhất châu Á.

Ít ai biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Hoàng Trung nhận được học bổng toàn phần của học viện KAIST (Hàn Quốc) nhưng khi đang theo học năm 2 tại học viện này, Trung quyết định bỏ học để trở về nước khởi nghiệp. Xung quanh chuyện con đường khởi nghiệp “không bằng cấp” và con số 138.800 người có trình độ đại học (ĐH) trở lên đang thất nghiệp, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với chàng trai 9X này.

PV: Là một người thành công khi không chọn con đường vào ĐH, bạn nghĩ sao về con số thống kê mới nhất hiện nay là cả nước có tới 138.800 người có trình độ từ ĐH trở lên thất nghiệp?

Nguyễn Hoàng Trung: Tôi không nghĩ nhiều về con số thất nghiệp và cũng không nghĩ mình có quyền để đánh giá về những người đi con đường khác mình. Mỗi người một con đường, điều quan trọng là bản thân mình nên tôn trọng con đường của người khác và nhìn đủ xa để tôn trọng những điều chưa tốt từ các bạn sinh viên ở thời điểm hiện tại. Thất nghiệp là điều bình thường, tìm ra được giấc mơ và điều mình thích để vì nó mà sống cả cuộc đời là điều đáng làm.

PV: Nhiều người vẫn nghĩ rằng, ĐH là con đường duy nhất và điểm số cao sẽ quyết định thành công cho tương lai. Bạn nghĩ sao về điều này?

Nguyễn Hoàng Trung: Có lẽ bất cứ ai đã từng đi qua tuổi trẻ cũng đều có những giây phút bồng bột, nông nổi. Cho đến tận bây giờ, kể từ ngày tôi quyết định bỏ dở chương trình học ĐH ở Hàn Quốc đề về nước thành lập nên Lozi (Lozi = Lo gì), đã rất nhiều lần tôi tự hỏi bản thân, có phải mình đã quá bồng bột và nông nổi hay không, liệu có phải tuổi trẻ, chỉ cần có một giấc mơ lớn và nỗ lực không biết mệt mỏi đã là đủ?

Tôi vẫn còn nhớ, mùa đông Hàn Quốc dài lê thê. Đó là những ngày tuyết rơi trắng xóa và tôi với hừng hực nhiệt huyết, sức trẻ lại đang đốt hàng giờ cắm đầu trong thư viện trường, trước mặt là những chồng sách dày cộp về khoa học máy tính. Ở trường ĐH của tôi, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thốt lên “thứ Sáu rồi, nghỉ thôi”. Thứ Bảy, Chủ nhật sẽ là ngày chúng tôi “dọn kho”, giải quyết đống bài tập còn tồn đọng của cả tuần và vùi đầu vào chuẩn bị cho những kỳ thi liên miên khó nhằn sắp tới. Cứ như vậy, ngày trôi qua ngày, tôi bỗng cảm thấy mình dần biến thành nô lệ của sách vở và những bài kiểm tra lúc nào không hay. Khi đó tôi tự hỏi, có gì đó không ổn, thực sự không ổn ở đây. Tôi bắt đầu tự hỏi, mình đang theo đuổi điều gì, điều đó sẽ dẫn tôi tới đâu và liệu tôi có hạnh phúc với nó hay không?

Tôi không phải tuýp người cố gắng học hành chăm chỉ để có thể tốt nghiệp loại giỏi, có một công việc lương cao và tận tụy cống hiến ở nơi đấy. Với tôi, điểm số không phải là thước đo cho sự thành công, làm ở một công ty lớn không phải là thứ có thể đảm bảo cho cuộc sống. Vậy là, sau 2 năm du học tại Hàn, tôi đã quyết định dừng việc học và trở về Việt Nam. Bởi, tôi biết rằng, nếu tiếp tục con đường đang đi, tôi sẽ không bao giờ đến được đúng nơi mình muốn.

PV: Không học ĐH, bỏ học giữa chừng là một quyết định ít ai dám vượt qua. Sau 2 năm bỏ học làm kinh doanh và đã trở thành 1 trong 30 gương mặt trẻ ảnh hưởng nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn, bạn có thể chia sẻ bí quyết thành công của mình?

Nguyễn Hoàng Trung: Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình đã thành công. Còn rất nhiều điều mà bản thân tôi cần phải làm trên con đường này. Cuộc sống này để đi lên và đạt được điều mình muốn thì không có bí quyết thần kỳ nào. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, yêu những thứ mình làm và chỉ có như vậy, bản thân mỗi người mới có thể thành công.

Nhiều người hỏi tôi rằng liệu có khi nào tôi nghĩ sẽ thất bại hay không. Tôi đã trả lời rằng đó là điều tôi trăn trở hàng ngày. Dù tôi luôn có một niềm tin mạnh mẽ mình sẽ thành công và tôi vẫn nhìn thẳng vào thực tế rằng, trong giới startup công nghệ, tỷ lệ thành công là những con số vô cùng nghiệt ngã, chỉ là 10/90, thậm chí 5/95. Startup bên cạnh một chút điên khùng, liều lĩnh và mộng mơ luôn rất cần một tư duy tỉnh táo và thực tế.

Với ý tưởng xây dựng một ứng dụng công nghệ chia sẻ về ẩm thực và địa điểm ăn uống, từ tháng 7/2012, tôi bắt tay vào thực hiện dự án Lozi và chỉ 3 năm sau Lozi đã nhận được khoản đầu tư lên đến 7 chữ số (triệu đô) từ quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures và Tập đoàn DesignOne Japan.

PV: Bạn có chia sẻ, lời khuyên nào với các bạn học sinh sắp bước vào lựa chọn quan trọng là vào ĐH hay không?

Nguyễn Hoàng Trung: ĐH rất tốt và thật sự cần thiết nhưng có rất nhiều con đường dẫn đến thành công. Trước đây, nhiều gia đình có quan niệm “nghèo cũng phải cho con học ĐH” nên đã lo lắng, vay nợ cho con học đại học nhưng ra trường thất nghiệp lại trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì thế, theo mình, cần xác định hướng đi thay vì cố thành cử nhân để rồi “làm thầy không xong, làm thợ không nổi”.

PV: Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Lan Thơm (thực hiện)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguyen-hoang-trung-ceo-lozi-nam-trong-tay-trieu-do-du-bo-do-dai-hoc-a329511.html