Vẫn tắc đường kinh hoàng, dân nhảy qua dải phân cách 'vẫy' xe về quê

Sáng 30.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ phía nam Hà Nội trở nên hỗn loạn khi lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều tuyến đường lượng xe cộ ùn ứ kéo dài hàng giờ đồng hồ. Tới tận trưa cùng ngày, cảnh ùn ứ vẫn chưa chấm dứt, theo ống kính ghi nhận của phóng viên.

Tuyến đường Phạm Hùng - ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến ùn tắc cục bộ, đặc biệt theo hướng đi Nguyễn Xiển - Linh Đàm.

Tình trạng này diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ.

Trên tuyến đường cao tốc vành đai 3, nhiều người dân vô tư có mặt để lên xe khách về quê dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Phía dưới, tuyến đường Khuất Duy Tiến lượng xe cộ dồn ứ, chen chúc không theo hàng lối.

Dòng người ken cứng, nhích từng tí một.

Lực lượng chức năng cho biết, họ phải điều tiết rất vất vả trong sáng nay.

Một đồng chí CSGT thuộc đội CSGT số 7 cho biết, do lượng người điều khiển phương tiện giao thông từ Thủ đô về các tỉnh tăng đột biến trong ngày 30.4 nên hầu hết tuyến đường đường trên cao đi Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc, mặc dù đội đã hướng dẫn phương tiện di chuyển về các tỉnh phía Nam theo đường tránh hướng Hà Đông - Phùng Hưng - Văn Điển hoặc Nguyễn Xiển - Linh Đường - Ngọc Hồi để ra QL1A cũ nhưng vẫn không khả quan hơn là mấy.

Theo quan sát của PV, có nhiều người dân không vào các bến xe để lên xe khách về quê mà đã chọn cách băng qua dải phân cách rồi đi bộ đón xe.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/van-tac-duong-kinh-hoang-dan-nhay-qua-dai-phan-cach-vay-xe-ve-que-546862.bld