Văn Quyến cảnh báo U16 Việt Nam về 'vết xe đổ' SEA Games 2009

Giành quyền vào chơi trận chung kết rất thuyết phục nhưng tôi nghĩ, U16 Việt Nam cần phải giữ cái đầu thật tỉnh táo, để tránh đi vào những vết xe đổ mà U23 Việt Nam từng gặp phải tại SEA Games 2009.

Dù chỉ thắng Campuchia 1-0 song theo đánh giá của tôi, U16 Việt Nam đã có một trận đấu khá tốt cả về lối chơi, tinh thần mà các học trò HLV Đinh Thế Nam thể hiện. Tôi rất ấn tượng và đặc biệt đánh giá cao sự điềm tĩnh, lì lợm trong phong cách chơi bóng của các cầu thủ U16 Việt Nam.

Niềm vui của các cầu thủ U16 Việt Nam. Ảnh: VNexpress.

Còn trẻ, chưa nhiều trải nghiệm và hầu hết lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế chính thức nhưng các cầu thủ thể hiện bản lĩnh trận mạc một cách đáng nể. Đá trước sức ép với 4-5 vạn khán giả chủ nhà, nhưng các em gần như không gặp chút vấn đề gì về tâm lý hay bị căng cứng mà ngược lại lại chơi máu lửa và hưng phấn như được tiếp lửa vậy.

Nhìn các em chơi bóng, bản thân tôi lại nghĩ đến kỷ niệm lứa U16 Việt Nam của mình năm 2000 khi thi đấu VCK U16 châu Á tại Đà Nẵng. Đó cũng gần như là lần đầu tiên mà tôi cùng các đồng đội như Minh Đức, Văn Vinh, Lâm Tấn, Như Thuật, Ánh Cường thi đấu một giải chính thức. Thế nhưng anh em chẳng căng cứng hay sức ép gì cả, cứ vào sân là chiến dù đối thủ toàn "hổ báo" của châu lục.

Xem U16 Việt Nam thi đấu rất thích mắt. Các em chơi bài bản, có mảng miếng và rất hiện đại. Sự tự tin, chủ động trong cách chơi giúp các cầu thủ điều chỉnh được nhịp độ khi biết thời điểm nào cần tăng tốc, thời điểm nào cần cầm lại nhịp và nhường thế trận bắt đội bạn phải cầm bóng.

Bản thân tôi rất ấn tượng và cảm thấy thích thú trước màn trình diễn của U16 Việt Nam . Tôi nghĩ trong tay HLV Đinh Thế Nam hiện tại là một tập thể đồng đều, chất lượng.

Ở hàng phòng ngự chúng ta có chốt chặn vị trí thủ môn Hữu Tuấn, trung vệ Thanh Bình, tuyến giữa có Trọng Long, Hữu Thắng và hàng tiền đạo, Khắc Khiêm cũng cho thấy tố chất để có thể trở thành một ngôi sao trong tương lai. Nhìn chung từ con người, lối chơi và phong thái thi đấu, chúng ta đang có một lứa U16 rất chất lượng.

Trận chung kết sắp tới, đối thủ của chúng ta sẽ là đội bóng rất mạnh Australia. Dù từng vượt qua đối thủ này với tỷ số 3-0 ở vòng bảng nhưng theo cảm nhận của tôi, trận chung kết sẽ là một trận đấu khó khăn thực sự với U16 Việt Nam.

Xem U16 Australlia đá bán kết với Thái Lan, tôi thấy rất ấn tượng với đội bóng này. Có thể vòng bảng chúng ta đánh bại họ nhưng không có nghĩa là chung kết U16 Việt Nam cũng có thể vượt qua Australia.

Hai trận đấu với những tính chất hoàn toàn khác nhau. Mặt khác, trong quá khứ bóng đá Việt Nam cũng có rất nhiều bài học nhãn tiền về sự chủ quan, không tập trung.

Ví dụ gần nhất chính là thất bại của U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào. Ở giải đấu năm đó, U23 Việt Nam cũng từng đánh bại Malaysia ở vòng bảng nhưng khi vào đến trận chung kết, sự chủ quan, thiếu tập trung đã khiến U23 Việt Nam phải trả giá đắt.

Tóm lại U16 Việt Nam đang có nhiều cơ hội để lên ngôi vô địch ở giải U16 ĐNÁ. Tuy nhiên, các học trò HLV Đinh Thế Nam phải thật tỉnh táo, giữ sự tập trung cao độ để không đi vào "vết xe đổ" cũ của các đàn anh năm nào.

Tôi hy vọng và cầu chúc các em gặp nhiều may mắn, thi đấu thành công và đoạt chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Theo Phạm Văn Quyến (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/van-quyen-canh-bao-u16-viet-nam-ve-vet-xe-do-sea-games-2009-695790.html