Van Persie: Không anh thì ai cứu MU?

Bàn thắng là điều quan trọng nhất trong một trận bóng và với một tiền đạo ghi bàn quyết định như Van Persie thì vai trò của anh càng trở nên nổi bật.

Persie làm sống lại hi vọng vô địch của MU

Bất cứ đội bóng nào đối đầu với một đội sở hữu trung phong như Robin Van Persie đều có thể thất bại. Dù đội của Van Persie phong độ có đá kém đến mấy, nhưng chỉ cần bỏ lỏng cầu thủ người Hà Lan thôi là đối thủ sẽ lãnh đủ. Tại Old Trafford, trớ trêu làm sao khi chính Arsenal - đội bóng cũ của Van Persie - đã được trải nghiệm thực tế đó. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp anh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, mỗi trận một bàn.

Trong một khởi đầu mùa giải tồi tệ xét theo tiêu chuẩn của Manchester United, Robin Van Persie là điểm sáng lớn, bởi dù trong thế trận như thế nào thì anh cũng có thể tạo được đột biến. Tất cả những gì các cầu thủ MU cần làm là đẩy bóng thật nhanh và chính xác lên tuyến trên, đưa vào vòng cấm. Các đồng đội của Van Persie biết rằng, kỹ thuật dứt điểm phong phú của anh sẽ tự khắc tạo ra sóng gió cho cầu môn đối phương.

Persie giúp MU giành 3 điểm trước Arsenal

Bằng chân trái, bằng chân phải, v.v…, anh đã nhiều lần khiến các thủ môn khốn khổ và trước Arsenal thì bàn thắng mà Van Persie ghi được là bằng đầu. Đó là một (nửa) sai lầm trong sắp xếp của Arsenal cho quả phạt góc ấy. Khống chế Van Persie trong quả phạt góc lại là Olivier Giroud, và Giroud đã để cho Van Persie nhảy lên đánh đầu ở tư thế thuận lợi. Cú đội đầu ấy đủ hiểm hóc để Kieran Gibbs, dù đã đứng ở góc trái khung thành, vẫn chịu bó tay không cản nổi.

Giroud được mang về sân Emirates cách đây một năm và được coi là người thay thế cho Van Persie (dù thực tế không hoàn toàn vậy, Arsene Wenger không có chiến lược người-thay-người). Đây không phải là một trận đấu xuất sắc của Van Persie bởi Patrice Evra và Wayne Rooney có màn thể hiện hay hơn anh. Nhưng trong bóng đá, tiền đạo tạo ra sự khác biệt vì họ biết trừng phạt sai lầm (dù là sai lầm nhỏ) của đối thủ. Van Persie đã làm được điều đó, còn Giroud thì không, và tất cả sự khác biệt nằm ở chỗ đó.

Nó cũng thể hiện một điều rằng, dù David Moyes đang phải dẫn dắt một tập thể mà phần lớn các cá nhân không chơi tốt nhất khả năng của mình, ông lại đang sở hữu một trong những người có tác động trực tiếp nhất lên bảng tỷ số. Một mình Van Persie có khả năng đưa MU trở lại ít nhất là Top 4. Nếu Robin Van Persie vì lý do gì đó mà không thể thi đấu, mùa giải của MU sẽ ra sao? Đây có lẽ là tài sản to lớn nhất mà Sir Alex Ferguson đã kịp để lại trước khi nghỉ hưu, Moyes vẫn còn có thể bấu víu vào Van Persie để hy vọng cứu vãn năm đầu tiên của mình trên băng ghế huấn luyện tại Manchester.

Có thể nói rằng, Robin Van Persie đang là một chân sút đáng sợ với các thủ môn ở NHA ở thời điểm hiện tại. Trên thực tế, anh là ngôi sao có thể gánh vác của một tập thể trình độ trung bình tới thành công. Van Persie đã đưa MU tới chức vô địch mùa trước, và giờ anh có thể lại được chờ đợi như người sẽ cứu vớt cho một mùa giải tưởng như sắp “bỏ đi” của “Quỷ đỏ”. Sau vòng 11, MU đang quay trở lại cuộc đua ở NHA và trong số những cái tên đáng nhớ ở Old Trafford, người ta đang phải nhắc đến Van Persie.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/van-persie-khong-anh-thi-ai-cuu-mu-c9a138737.html