Vận mạt của một băng nhóm giang hồ đất Cảng

Mang danh giang hồ đất Cảng, Sang ấp ủ mưu tính tạo lãnh địa riêng trên vùng đất mới.

Sau hàng loạt “chiến tích” vào tù ra tội, Nguyễn Thế Sang, sinh 1980, ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, dạt sang đất Hải Dương. Mang danh “giang hồ đất Cảng”, Sang ấp ủ mưu tính tạo lãnh địa riêng trên vùng đất mới. Hắn cùng anh trai thu nạp khoảng 50 “đàn em”, đều là những kẻ “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà” thiết lập một đường dây phạm tội khép kín, thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi…

Từ một kẻ thú tính

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo cuối huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) Nguyễn Thế Sang cũng như nhiều thanh niên khác trong vùng đều phải sớm tối lặn lội đánh bắt con tôm, con cá phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, trong đám bạn cùng lứa, Sang luôn tỏ ra ngỗ ngược, hung hăng và bất trị nhất. Hắn thường đứng lên làm đầu trò trong những cuộc ẩu đả với đám thanh niên làng bên…

Không chỉ đánh lộn, Sang còn bày ra những trò “quái đản” khác khiến người dân trong vùng phải tránh xa. Đặc biệt nguy hiểm là hắn rất nhiều lần rủ rê, lôi kéo đám thanh niên xấu nghênh ngang đi ngoài đường trêu ghẹo, sàm sỡ bất cứ người phụ nữ nào. Một bữa mò ra ngoài cánh đồng, phát hiện một bé gái người xã bên một mình đi bắt cáy, Sang hô cả bọn xông vào giở trò dâm ô. Trả giá cho hành vi thú tính này, Sang đã phải lĩnh án tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Sau những năm tháng ngồi “bóc lịch”, mãn hạn tù trở về, ai cũng nghĩ Sang sẽ ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, chỉ tử tế được dăm bữa, bản chất lưu manh trong người hắn lại trỗi dậy. Sang bỏ nhà ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để tìm cơ hội làm ăn. Giữa mảnh đất xô bồ, đầy cám dỗ, Sang lại nhanh chóng bị cuốn vào những trò làm ăn phi pháp.

Hắn câu kết với những đối tượng bên kia biên giới tuồn vào nội địa những văn hóa phẩm đồi trụy để kiếm lời. Tuy nhiên, việc làm phi pháp của Sang chẳng được lâu. Một lần nữa cánh cửa nhà tù lại mở “đón” Sang bằng bản án với tội danh “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Đến mưu tính ngông cuồng

Năm 2014, khi đó mới 34 tuổi nhưng Sang đã có thâm niên gần 20 năm ăn cơm tù. Với nhiều người khác, đó là một quá khứ tội lỗi chỉ muốn quên đi, nhưng Sang thì lại lấy đó như một thứ “hành trang” cho cuộc phiêu lưu mới.

Lần này, Sang chọn đất Hải Dương làm nơi “khởi nghiệp” bằng việc mở dịch vụ vui chơi giải trí. Tất nhiên, đó chỉ là vỏ bọc để hắn dễ bề thực hiện hành vi phạm tội. Mang danh “giang hồ đất Cảng”, Sang tự dựng lên cho mình hình ảnh của một tay anh chị với án tích đầy mình. Tiếp đó, hắn thu nạp hàng chục đệ tử, đều là những kẻ lưu manh chuyên nghiệp thiết lập một đường dây phạm tội khép kín, chuyên cho vay lãi cao, đòi nợ thuê với thủ đoạn hoạt động cực kỳ tàn độc…

Đám đàn em này của Sang chủ yếu là những bạn tù từ các tỉnh, thành trong cả nước như Thanh Hóa, Hòa Bình, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Hải Phòng. Để câu nhử, lôi kéo trói chặt chúng lệ thuộc vào mình, Sang đã sử dụng chiêu độc ma túy “đá” khiến các đối tượng dưới trướng càng trở nên hung hăng và liều lĩnh, manh động khi thực hiện hành vi phạm tội... Dưới sự điều hành của Sang, tay chân của hắn đã gây ra nhiều vụ cướp, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân lương thiện.

Điển hình là vào cuối năm 2015, anh Vũ Đình Nam, ở xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đến quán game của Sang chơi thua hết 2 triệu đồng và xin nợ. Hai ngày sau, Sang đòi nhưng anh Nam khất tiếp. Ngay lập tức, Sang chỉ đạo đàn em ào đến Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang - nơi anh Nam làm việc - bắt anh này về quán game của hắn. Tại đây, Sang cùng đồng bọn dùng dùi cui, dao phớ đe dọa, ép anh phải viết giấy biên nhận vay của vợ hắn 300 triệu đồng. Đến hẹn vẫn chưa có tiền trả, anh Nam đã bị Sang cho đám đàn em mang dao đến tận nhà truy sát khiến anh bị thương tích 8%.

Cũng thời gian này, Trần Hoàng Bách, sinh 1984, ở xã Bình Minh, mở quán cầm đồ và cho vay nặng lãi tại thôn Phủ, xã Thái Học, cùng huyện Bình Giang, Hải Dương. Do cần tiền nên anh Trần Văn Định, ở xã bên, có đến vay Bách 30 triệu đồng. Do chưa thu xếp được tiền trả nên anh Định đã nhiều lần trốn tránh Bách.

Khi phát hiện được anh Định, Bách đã gọi điện nhờ Sang cùng một số đối tượng khác đánh và ép anh Định lên xe ô tô chở về bếp nhà Sang, sau đó giam giữ tại quán cầm đồ của Bách, buộc Định gọi điện cho người thân mang tiền trả. Phi vụ này, cả bọn đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 42 triệu đồng.

Sau khi gây án, nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng trên được Sang đưa lên Hà Giang. Đây cũng là nơi Nguyễn Thế Thông (anh trai của Sang) bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đang ẩn náu.

Lưới trời lồng lộng, hành vi phạm tội với những thủ đoạn hoạt động cực kỳ nguy hiểm của Sang và đồng bọn đã bị pháp luật nghiêm trị. Vừa qua, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cướp tài sản” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Thế Sang và đồng bọn gây ra.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thế Sang 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp bản án của 2 tội, Sang phải chấp hành hình phạt 17 năm tù. 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2 - 14 năm tù cùng về các tội danh trên.

Theo TRẦN VĂN (Báo An Ninh Hải Phòng)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ky-su-phap-dinh/van-mat-cua-mot-bang-nhom-giang-ho-dat-cang-20170319104749882.htm