Văn Mai Hương khóc hết nước mắt khi cún cưng 'ra đi'

'Ôm con trong tay mẹ gào lên từng tiếng mà không thể tin nổi là sự thật. Mẹ như mất đi một phần cơ thể mình', nữ ca sĩ chia sẻ.

Văn Mai Hương chia sẻ dòng status đau buồn vì cún cưng ra đi. Đây là con vật mà nữ ca sĩ chăm bẵm, yêu thương hết mực.

Văn Mai Hương và chú cún cưng.

"Con yêu. Mẹ ngồi viết những dòng này với đầu óc trống rỗng, tâm trạng thật tệ... Hôm nay Hà Nội trở lạnh, lạnh lắm con à. Đêm qua em bé của mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Đến tận lúc này mẹ cũng chưa thể chấp nhận được điều đó. Bàn tay mẹ run rẩy, nước mắt cứ rơi từ 11h đêm qua tới giờ. Cuộc sống ngắn ngủi quá con nhỉ? Con mới chỉ được có hơn 2 tuổi thôi, sao lại bỏ mẹ mà đi thế con ơi... Ôm con trong tay mẹ gào lên từng tiếng mà không thể tin nổi là sự thật. Chuyện quái gì đang xảy ra với con tôi? Sao lại là Coco? Sao lại ra như vậy...".

Cún cưng của Văn Mai Hương tên là Coco. Cô nàng yêu thương "em" như một món đồ quý giá. Giọng ca Nếu như anh đến thường xuyên chụp ảnh Coco diện trang phục công chúa chia sẻ trên trang cá nhân. Cô nàng từng đem cún cưng xuất hiện ở một số sự kiện, thu hút sự chú ý. Với cô, Coco là "đứa con" xinh đẹp, tình cảm và thông minh nhất.

Cún cưng xinh xắn của Văn Mai Hương.

Nữ ca sĩ chia sẻ vì Coco thích nhất là nằm ngủ trong vali nên cô đã đặt cún cưng lần cuối và nhìn ngắm suốt đêm trước khi hỏa táng.

Một số hình ảnh dễ thương của Văn Mai Hương bên cún cưng:

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/van-mai-huong-khoc-het-nuoc-mat-khi-cun-cung-ra-di-3546093.html