Van Gaal bất lực nhìn Man Utd bại trận trước đàn em

Mùa hè tới, Van Gaal sẽ phải rời Man Utd để nhường chỗ cho học trò cũ Jose Mourinho. Điều CĐV Quỷ đỏ mong ở Van Gaal là ông giúp CLB trụ lại top 4 vào cuối mùa. Nhưng điều này có vẻ khó.

Có thể bạn quan tâm

Trên sân đội bóng đang xếp áp chót Sunderland, Man Utd đã chịu thất bại 1-2. Cho dù đã tung ra đội hình mạnh nhất, HLV Van Gaal cũng không giúp Man Utd áp đặt lối chơi lên đối thủ kém hơn hẳn về đẳng cấp.

Ngay phút thứ 3, lưới Man Utd đã rung lên sau Kharzi ghi bàn cho đội chủ nhà. Gần cuối hiệp 1, Man Utd mới gỡ hòa nhờ công của Martial và nhen nhóm hy vọng sẽ lột xác trong hiệp 2. Thế nhưng, không có bộ mặt nào mới cho Man Utd sau giờ nghỉ.

Sự quyết tâm của Man Utd chỉ được thể hiện qua việc 3 trụ cột Rooney, Mata và Carrick nhận thẻ vàng. Và cuối cùng, tất cả CĐV đội khách đều chưng hửng khi Sunderland ghi bàn vào phút 82 để hạ Man Utd 2-1. Rất đáng buồn cho Man Utd khi họ để bại trận trước một đội bóng đang vật lộn lo trụ hạng và không thắng trong 4 vòng trước đó.

Đường về Champions League quá xa với Quỷ đỏ. Với 41 điểm, Man Utd vẫn kém đội xếp thứ 4 là Man City 6 điểm trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận.

P.G

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao/van-gaal-bat-luc-nhin-man-utd-bai-tran-truoc-dan-em-288148.html