Vân Dung, Quang Thắng nức nở kể kỷ niệm về 'bố' Phạm Bằng

Những bạn diễn gắn bó với nghệ sĩ Phạm Bằng hàng chục năm chia sẻ những kỉ niệm về ông.

NSƯT Phạm Bằng ra đi vào lúc 20h ngày 31.10 tại bệnh viện Hồng Ngọc, hưởng thọ 85 tuổi. Trước đó, gương mặt gạo cội của Gặp nhau cuối năm đã trải qua khoảng 3 tháng điều trị với vài lần mổ và phẫu thuật cả trong nước và nước ngoài.

Sự ra đi của nghệ sĩ Phạm Bằng khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè bàng hoàng bởi ông giấu thông tin về bệnh tình với tất cả mọi người.

Nghệ sĩ Phạm Bằng ra đi bất ngờ khiến nhiều bạn bè chưa kịp thăm hỏi.

Trong số những nghệ sĩ nữ từng làm việc cùng nghệ sĩ Phạm Bằng, Vân Dung có thể xem là nữ diễn viên có nhiều kỷ niệm nhất với nghệ sĩ Phạm Bằng. Cô đã khóc nức nở khi nhắc về người đồng nghiệp của mình: “Tôi sốc, thực sự rất sốc. Không biết phải nói gì, làm gì vào lúc này cả”.

Vân Dung và Phạm Bằng là một cặp đôi ăn ý trên sân khấu.

Với Vân Dung, Phạm Bằng không chỉ là một bậc cha chú lão luyện trong kịch nói và truyền hình mà còn là một người “bạn diễn” ăn ý và người bạn thân thiết ngoài đời. “Chú từng khen ngợi tôi rất nhiều, bao nhiêu năm đóng hài với nhau nhưng chú luôn chỉ bảo, động viên tôi từng chút một”.

Nghệ sĩ Quang Tèo là người em đã gắn bó với NSƯT Phạm Bằng nhiều năm. Anh kể: “Tối 30.10, tôi còn định rủ một vài người bạn vào thăm chú Bằng mà chưa kịp thì chú đã đi, đau lòng và ân hận lắm”.

Quang Tèo cho biết, anh và nghệ sĩ Phạm Bằng thường xuyên đi diễn cùng nhau tại các tỉnh xa. Dù đã cao tuổi nhưng sức khỏe của “bố” Bằng là điều khiến Quang Tèo nể phục. “Tối nhớ có lần lái xe chở chú Bằng lên tận Điện Biên để công tác. Đi một quãng đường xa nhưng lên đó, chú Bằng vẫn có thể uống rượu “sòng phẳng” khi ngồi cùng bàn với các thanh niên trai tráng. Chứng kiến điều ấy, ai cũng sốc vì chú Bằng khỏe quá”, nghệ sĩ Tiến Quang nhớ lại.

Quang Tèo và nghệ sĩ Phạm Bằng, Vượng Râu trong một tiểu phẩm hài.

Trong kí ức của nghệ sĩ Quang Tèo, “bố” Bằng là một người hài hước và thân thiện nhưng lại cực kì nghiêm túc với những tác phẩm mà mình tham gia.

Chú Bằng ít khi nhận lời diễn kiểu tự do mà đều phải có kịch bản. Kịch bản dở chú sẽ không nhận dù có thân thiết như thế nào. Mỗi lần tập với chú là tôi rất áp lực vì phải sang tận nhà chú. Biết chú nghiêm túc nên tôi luôn cố gắng sắp xếp để tiết mục hoàn thiện nhất”, nghệ sĩ Quang Tèo rơm rớm nước mắt kể lại.

Nghệ sĩ Quang Thắng chia sẻ, anh cảm thấy có lỗi và áy náy với nghệ sĩ Phạm Bằng vì chưa kịp vào thăm thì ông đã ra đi.

Gần 1 tháng trước, tôi còn cùng chú Phạm Bằng đi thu một đoạn quảng cáo trên sóng phát thanh. Khi đó, tôi thấy sức khỏe của chú có vẻ yếu nhưng hỏi thì chú lại không nói gì về bệnh tật. Thậm chí, chú vẫn còn rất lạc quan và tếu táo. Tôi không thể nào ngờ, đấy lại là lần cuối cùng được gặp chú", Quang Thắng nghẹn ngào.

Quang Thắng nói, anh quen biết nghệ sĩ Phạm Bằng đã trên dưới 15 năm. Hai người đã đóng chung nhiều tiểu phẩm trong các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Gala cười,… và các đĩa hài tết trong nhiều năm. “Chú Bằng luôn là một người làm việc nghiêm túc, hết lòng”, Quang Thắng nói.

Hình ảnh vui vẻ của nghệ sĩ Giang Còi và Phạm Bằng trong một lần đi diễn tỉnh.

Giống như Quang Thắng, nghệ sĩ Giang Còi không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến những kỉ niệm với NSƯT Phạm Bằng. Giang Còi cho biết, anh đã làm việc với NSƯT Phạm Bằng gần hai chục năm, có quá nhiều kỉ niệm giữa hai người mà anh không thể nào nhớ hết.

"Có lần tôi và chú đi quay xa, tới tận khuya với quay về Hà Nội. Tôi lái xe, còn chú ngồi bên cạnh nói chuyện. Lúc mệt quá, tôi đỗ xe gần trạm xăng, tranh thủ chợp mắt. Lúc đó, chú vẫn thức. Tôi hỏi sao chú không ngủ, chú chỉ cười nói: "Tớ già rồi, lại mắc bệnh khó ngủ nên không ngủ được".

Tới khi về tới Hà Nội, chú mới thật thà tâm sự: "Tớ buồn ngủ lắm nhưng nếu không ngồi cạnh nói chuyện, sợ cậu mệt quá buông tay lái. Lúc xe đỗ, tớ phải thức để canh, lỡ đâu bị mất đồ diễn, mai sắm lại sao kịp".

Với Giang Còi, nghệ sĩ Phạm Bằng là một đàn anh nhiều tâm huyết với nghệ thuật, dù rất nghiêm túc trong nghề nhưng ngoài đời lại là một người hóm hỉnh, thân thiện.

"Chú Phạm Bằng xưng hô với tôi là cậu – tớ dù chú gần bằng tuổi bố tôi. Có lần, tôi và chú có dịp làm việc chung. Lúc về, hai chú cháu đi bộ và ngồi uống một vài chai bia. Nhiều người trong quán nhận ra gọi chú. Chú luôn đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Tôi nói vui: "Chú cười mãi thế không mỏi miệng ạ?". Chú chỉ cười bảo, người ta có quý thì mới chào mình, vậy sao mình không đáp lại được bằng nụ cười".

Phạm Bằng vẫn đi diễn miệt mài cùng các thế hệ đàn em dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm".

Nói đến sự ra đi của người đàn anh thân thiết, Giang Còi nức nở trong ân hận vì chưa kịp vào thăm thì nghệ sĩ Phạm Bằng đã ra đi. “Chú sống cô đơn lúc cuối đời vậy mà lúc ra đi, lại không có tôi ở bên”, nghệ sĩ Giang Còi nức nở.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/van-dung-quang-thang-nuc-no-ke-ky-niem-ve-bo-pham-bang-719726.html