Vẫn cần kỷ luật thép

2 năm đã trôi qua kể từ ngày Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) phải chia tay sự nghiệp cầu thủ vì cú vào bóng kinh hoàng của Ngọc Hải (SLNA), nhưng khi được mời phát biểu trong ngày phát động giải Fair Play 2017 diễn ra vào cuối tuần vừa qua tại TP.HCM, Anh Khoa vẫn rớt nước mắt khi kể lại trải nghiệm đau đớn của mình.

Có thể hiểu được cảm giác của Anh Khoa, bởi việc phải chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 24 (Anh Khoa sinh năm 1991, gặp chấn thương nặng năm 2015), lại mới đá bóng chuyên nghiệp được 2 năm, đúng là một cú sốc quá lớn, và dù SHB Đà Nẵng đã bố trí cho Anh Khoa làm HLV thì Anh Khoa cũng chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn. Tuy nhiên, dường như chấn thương kinh hoàng của Anh Khoa cùng án phạt kỷ lục dành cho “thủ phạm” Ngọc Hải lại chưa phải là bài học cảnh tỉnh cho những cầu thủ có thói quen chơi bóng thô bạo ở V-League.

Nói thế là bởi 2 mùa bóng gần đây năm nào cũng có những vụ việc cầu thủ phải nhận án phạt nguội vì vào bóng có tính triệt hạ với đồng nghiệp, mà gần nhất là trường hợp Ngọc Đức (Hà Nội FC) nhận án treo giò 8 trận và khoản tiền phạt 30 triệu đồng vì phạm lỗi nghiêm trọng với Anh Hùng (Hải Phòng).

Vì vậy, có thể nói rằng hiện tại chúng ta vẫn chưa thể trông chờ vào ý thức tự giác của cầu thủ để giảm nhẹ vấn nạn bạo lực sân cỏ, mà lựa chọn duy nhất bây giờ chỉ có thể là sử dụng những án phạt nguội nghiêm khắc làm công cụ răn đe mà thôi.

Quỳnh Mai

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/van-can-ky-luat-thep-1174289.tpo