Vạ vật qua đêm, xếp hàng từ 4h sáng xin ấn đền Trần

Hàng trăm du khách phương xa vạ vật qua đêm ở khuôn viên đền Trần (Nam Định) để chờ đến giờ xin ấn. Do số lượng quá đông, mọi người phải xếp hàng từ tờ mờ sáng.

4h ngày 22/1, hàng trăm du khách tập trung tại sân đền Thiên Trường để chờ mua ấn Đền Trần. Lần này, ban tổ chức phát ấn từ 5h (sớm hơn 30 phút so với năm 2016).

Trước đó (sau lễ khai ấn lúc 0h), nhiều người vạ vật ở hai nhà giải oan (đền Thiên Trường) và khu vực phát ấn đền Cố Trạch, Trùng Hoa để chờ đến giờ mua ấn.

Một số gia đình ngủ ngồi tạm bợ vài giờ trên ghế ngoài sân đền.

Trong đó có nhiều trẻ em đi theo cha mẹ.

Thời tiết rất lạnh, khoảng 14 độ C nhưng không làm nản lòng những du khách phương xa mong muốn là một trong những người đầu tiên được sở hữu ấn đền Trần cầu công danh, học hành thành đạt.

Trong số những người xếp hàng chờ mua ấn có cả thanh niên trong trang phục quân đội.

Năm nay không có cảnh chen lấn xô đẩy như những lần trước. Cảnh sát cũng đỡ vất vả hơn, không phải dùng loa phóng thanh để nhắc nhở du khách.

Ấn sẽ được phát không giới hạn cho đến khi hết khách trong tháng Giêng. Khách xin ấn bằng cách bỏ tiền vào hòm công đức số lượng tùy tâm.

Tại đền Cố Trạch, nhiều người cũng xếp hàng từ rất sớm.

Anh Hiểu khoe xin được 3 ấn đền Trần. Anh cho biết đi cùng gia đình và cầu công danh sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Minh (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) có mặt tại đền Trần từ chiều 10/2 dự lễ khai ấn. Người phụ nữ này vượt gần 200 km đến đây xin được 5 ấn (1 ấn nhà đền biếu) về tặng người thân.

Nhiều người mua xong liền vào các đền để cúng bái, cầu nguyện.

Càng về sáng, dòng người càng xếp hàng dài tại các đền Thiên Trường, Cố Trạch...

Lê Hiếu - Hoàng Hiệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/va-vat-qua-dem-xep-hang-tu-4h-sang-xin-an-den-tran-post719855.html