V.League: Bao giờ mới thoát cảnh “đầu voi mình chuột”

Vào đầu mỗi mùa bóng V.League, chúng ta lại thấy được những viễn cảnh hết sức tươi sáng, thế nhưng được một thời gian mọi thứ lại đi vào “nề nếp” cũ, đầy rẫy những điều tiêu cực nổi cồm cộm lên qua từng vòng đấu.

Số lượng khán giả giảm mạnh

Khán giả luôn là thước đo uy tín đối với mỗi giải đấu và điều đó chưa bao giờ là ngoại lệ tại V.League. Đầu mùa giải này, chúng ta đã chứng kiến một sức hút mạnh mẽ lôi kéo những người hâm mộ đến sân theo dõi, với tỷ lệ trung bình 10 nghìn khán giả mỗi trận trong khoảng vài ba trận đấu đầu tiên. Các chảo lửa như Hải Phòng, Cẩm Phả, Thanh Hóa, Vinh hay Pleiku đều luôn chật cứng khán giả, với những tiếng hò reo và cổ vũ khí thể cao vút trời.

Sân Vinh đạt kỷ lục buồn về số lượng khán giả vòng 16

Thế nhưng sức nóng đó chẳng tồn tại được lâu. Số lượng khán giả đến sân cứ ngày càng giảm để rồi ở vòng 16, BTC giải chỉ chứng kiến 27 nghìn khán giả đến 7 sân vận động, tức là trung bình chỉ khoảng 3,9 nghìn khán giả mỗi trận. Đó là trận đấu mà sân Vinh cũng chỉ có vọn vẹn 2 nghìn người, còn Pleiku cao nhất cũng chỉ có 6 nghìn, cho dù cả hai trận đều diễn ra vào giờ đẹp mà mọi người đều được nghỉ làm.

Bạo lực sân cỏ gia tăng

Trái với giai đoạn đầu mùa, khi các cầu thủ có vẻ như vẫn bị ám ảnh bởi án phạt nặng mà BTC dành cho Quế Ngọc Hải sau hành vi chuồi bóng triệt hạ khiến cho Anh Khoa gần như sẽ không thể tiếp tục chơi bóng, V.League diễn ra khá êm đềm. Nhưng rồi khi mọi thứ xấu đi, các cầu thủ cũng chẳng còn ngần ngại mà không lao vào vòng xoáy đó. Tình trạng bạo lực sân cỏ ngày càng leo thang và đỉnh điểm là tình huống mà trung vệ Tuấn Tú của Than Quảng Ninh thực hiện cú vào bóng bằng cả hai chân với hậu vệ Văn Học. Ở tình huống này dù trọng tài chính chỉ phạt thẻ vàng, nhưng sau đó Tuấn Tú đã bị phạt nguội, treo giò thêm 3 trận và nộp phạt 15 triệu đồng.

Pha vào bóng kinh hoảng của Bửu Ngọc đối với Trịnh Duy Long

Mới nhất, lãnh đạo CLB Sài Gòn cũng đã rất bức xúc khi thủ thành Bửu Ngọc tái hiện cú đạp bóng ghê rợn của Quế Ngọc Hải. Rất may là nạn nhân lần này là tiền đạo đang vào phom, Trịnh Duy Long, đã kịp thời rụt chân lại để làm giảm bớt mức độ chấn thương, nhưng nó cũng đủ khiến cho những khán giả theo dõi trận đấu phải “sởn gai ốc”. Một lần nữa người phạm lỗi chỉ phải nhận thẻ vàng nhưng CLB Sài Gòn đã gây sức ép buộc BTC giải phải xử lại vụ này cho công bằng.

Những biểu hiện “đáng ngờ” của các cầu thủ

Mùa Euro hay World Cup hàng năm luôn là thời điểm V.League được tạm nghỉ bởi nhà tổ chức lo ngại rằng các cầu thủ có thể tham gia cá độ bóng đá mà ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, hay chí ít là việc họ theo dõi các trận đấu muộn cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ. Thế nhưng V.League 2016 vẫn diễn ra song hành cùng VCK Euro 2016 và đó cũng là thời điểm người ta thấy những sai lầm mang tính hệ thống của một số cầu thủ, tiêu biểu nhất là thủ thành Bùi Tấn Trường của Becamex Bình Dương. Hầu như trận đấu nào chúng ta cũng thấy chàng cao kều này ra vào một cách bừa bãi trong vòng 16m50 trước những tình huống bóng bổng, để rồi đội bóng đất Thủ phải nhận những bàn thua đáng tiếc.

Công tác trọng tài gặp nhiều vấn đề

Trọng tài Hà Anh Chiến bị treo còi dài hạn

Nếu như hồi đầu mùa giải, các trọng tài không được coi là từ khóa tìm kiếm hot thì chỉ ít tuần sau đó, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Sau khi trọng tài Hà Anh Chiến gây ra một sự cố nghiêm trọng trong trận derby Bắc Trung Bộ, đến vòng đấu thứ 17 này, công tác trọng tài lại làm rúng động cả V.League. Đó là việc trọng tài Nguyễn Trung Kiên để quên thẻ ngoài sân trong trận đấu giữa QNK Quảng Nam và HAGL. Trong khi đó, các CĐV Hải Phòng đã tức giận như thế nào khi quây trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết và các cộng sự và đòi “xử nóng” những vị vua áo đen này sau những quyết định bất lợi cho đội nhà.

Vấn đề trực tiếp trận đấu

Với sự ra đời của kênh Youtube VPF Media từ mùa giải trước, tất cả đều hy vọng rằng giờ đây tất cả các trận đấu đều sẽ được trực tiếp, phục vụ nhu cầu cho khán giả. Thế nhưng cũng như mùa bóng 2015, qua một số trận đấu VPF lại bất ngờ bỏ trực tiếp một vài trận đấu mà không rõ lý do. Đáng ngờ nhất chính là trận đấu tại Pleiku giữa HAGL và Hải Phòng, đội bóng hot nhất V.League và đội đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng, không hề được tiếp sóng bởi bất kỳ đài nào, ngay cả kênh Youtube của VPF.

Những vấn đề kể trên được lôi ra bàn tán và chỉ trích mỗi tuần, nhưng rồi những người làm bóng đá cũng chẳng bao giờ đưa ra được những giải pháp triệt để và công bằng, hoặc thậm chí là còn chẳng đưa ra được giải pháp nào. Để rồi chất lượng của V.League vẫn cứ tụt dốc không phanh cho đến cuối mùa.

Hàn Phi

⇒ Báo bóng đá 24h cung cấp tin thể thao và dự đoán bóng đá .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/vleague-bao-gio-moi-thoat-canh-dau-voi-minh-chuot-168-139293.html