V-League 2017 và những biến động đáng buồn

Vòng 17 V-League 2017 chỉ vừa mới trở lại những đã có nhiều biến động không đẹp cả về chuyên môn lẫn hậu trường, người hâm mộ sẽ nghĩ sao về điều này.

Sau 2 tháng nghỉ ngơi, V-League 2017 quay trở lại guồng chạy với những trận đấu kịch tính và sôi động. Đây được xem là giai đoạn quyết định cho các tham vọng của các đội bóng nên dễ hiểu rằng mỗi đội sẽ có những toan tính về chiến thuật và lối chơi nhất định.

Chất lượng tại lượt đấu vừa qua được đánh giá khá cao khi 8 trận đấu đều có phân định thắng thua rõ rệt, chất lượng chuyên môn được các đội thể hiện rõ nét qua lối chơi và các toan tính chiến thuật. Đấy là một tín hiệu đáng mừng nhưng nhìn nhận lại vấn đề vẫn còn đó những sự cố hay thậm chí là những biến động phần nào đã làm xấu đi hình ảnh của một giải đấu chuyên nghiệp như V-League.

Cụ thể ở trận Sài Gòn gặp FLC Thanh Hóa, ngoài tính chuyên môn được đánh giá cao khi cả hai đã trình diễn một lối chơi máu lửa nhưng nhiều tình huống tiểu xảo hay va chạm trên mức cần thiết giữa cầu thủ 2 đội vẫn xảy ra. Trọng tài hay các giám sát trận đấu có thể không bắt kịp tình huống nhưng khán giả trên sân lại là những người nhìn rõ các điều đó, rất đông các CĐV có mặt trên sân nhiều lần tỏ thái độ phản ứng khi 2 đội lần lượt có những pha ăn miếng trả miếng bằng những hành động không đẹp làm xấu đi hình ảnh của một trận cầu đinh.

Những pha tiểu xảo không cần thiết giữa CLB Sài Gòn và FLC Thanh Hóa. Ảnh: Duy Anh.

Còn ở trận đấu giữa Hà Nội FC và SLNA ngay khi trọng tài Trương Hồng Vũ nổi còi kết thúc trận đấu giữa đội chủ nhà SLNA và Hà Nội cũng là lúc tổ trọng tài phải hứng các lời tổng sỉ vả chửi bới trong sự tức giận của khán giả trên sân Vinh. Theo CĐV Nghệ An, chính tổ trọng tài đã nương tay cho các cầu thủ Hà Nội sử dụng tiểu xảo câu giờ để bảo toàn tỷ số 2-1 mà không hề có bất kỳ thẻ phạt hay nhắc nhở nào.

SLNA tố Hà Nội chơi thiếu fair-play khi sử dụng tiểu xảo câu giờ để bảo toàn tỷ số.

Và một chuyện đáng buồn hơn vừa xảy ra và đang làm dậy sóng dư luận đó là việc thủ môn Đặng Văn Lâm của CLB Hải Phòng bị chính người trợ lý của mình là Sỹ Mạnh hành hung sau trận thua đáng tiếc giữa CLB Hải Phòng và Becamex Bình Dương. Sự việc được giải thích là vì những mâu thuẫn cá nhân bên ngoài sân cỏ nhưng phần nào cũng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của CLB Hải Phòng, về cá nhân thì trợ lý Sỹ Mạnh đã bị sa thải, Văn Lâm thì gặp phải một chấn thương khá nặng và đành phải chia tay CLB để trở về Nga hồi phục sức khỏe.

Sự cố đáng buồn giữa Văn Lâm và trợ lý Sỹ Mạnh vừa xảy ra.

V-League 2017 luôn hướng đến những tiêu chí chuyên nghiệp nhất để tạo niềm tin cũng như là nguồn động lực để kéo lại khán giả đến sân nhưng từ những biến cố không đẹp này thử hỏi còn mấy ai dám bỏ tiền ra để mua vé vào sân và ngay cả những CĐV trung thành nhất của các CLB khi nhìn những bất ổn trong nội bộ liệu họ có còn cuồng nhiệt lặn lội hàng ngàn cây số để đồng hành cùng đội bóng.

Duy Anh - Thể thao Việt Nam

TỪ KHÓA

Đặng Văn Lâm FLC Thanh Hóa Sỹ Mạnh

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/v-league-2017-va-nhung-bien-dong-dang-buon-d411673.html