V-League 2017: 'Thương thay cựu vương'

Trong khi SHB Đà Nẵng một lần nữa lại chia điểm với “người anh em” Hà Nội FC, ở một trận đấu có đến 4 bàn thắng được ghi, thì 4/6 nhà vô địch ở kỷ nguyên V-League khác cũng không thể tìm được chiến thắng, thậm chí còn chịu thất bại nặng nề.

XSKT Cần Thơ tưởng như đã “an bài” sau chuỗi trận tệ hại (chỉ tìm được 8 điểm sau 14 trận đấu), bỗng bất ngờ vùng lên và “vùi dập” dàn sao trẻ HAGL đến 3 bàn không gỡ ở Tây Đô. Đây là một kết quả bất ngờ, nằm ngoài trí tưởng tượng của nhiều người, khi quân HAGL đang chiếm quân số áp đảo trên bình diện các ĐTQG, còn đội chủ nhà đang “sức tàn lực kiệt”, mất cả trung vệ đội trưởng Chí Công (treo giò).

Bóng đá quả khó lường. Cùng ngày, B.Bình Dương bại trận với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà trước CLB Sài Gòn. Thất bại thứ 2 liên tiếp ở giai đoạn lượt về của đội bóng đất Thủ, phần nào hé mở khả năng sẽ có cuộc cách mạng trên cabin Ban Huấn luyện đội bóng trong tương lai gần. Trên thực tế, việc GĐKT Trần Bình Sự còn được giữ lại cho đến thời điểm này là bởi B.Bình Dương chưa tìm được phương án thay thế, sau khi các kế hoạch với HLV tuyến trẻ là Trần Minh Chiến dường như phá sản.

Trong một diễn biến khác, việc đội bóng xứ Thanh không thể giành trọn 3 điểm trên sân Thống Nhất trước tân binh TP.HCM, bị cho là một thất bại. Đấy là về lý thuyết, thực tế, đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cũng đã có những cơ hội vươn lên. Với sự trở lại của Hải Phòng và Than Quảng Ninh, tốp 6 đội dẫn đầu đang tạo ra một cuộc đua khá hấp dẫn, khi khoảng cách giữa đội đầu bảng FLC Thanh Hóa và đội xếp thứ 6 là Than Quảng Ninh chỉ bằng với số điểm của 3 trận thắng.

Như Thể thao & Văn hóa đã thông tin, sau 3 trận đầu tiên của giai đoạn lượt về, V-League 2017 sẽ tiếp tục trải qua hơn 2 tháng nghỉ, để nhường sân cho các đội tuyển U23 và U22 Việt Nam tranh tài tại chiến dịch Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 (tháng 8/2017). Tuy nhiên, cơ hội để các CLB tăng cường lực lượng đã trôi qua ở giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, nên họ chỉ có thể tập chay. Khó thể kỳ vọng vào một cuộc tăng tốc, về đích hấp dẫn (về chuyên môn) ở 10 vòng đấu còn lại.

HAGL được HLV B.Bình Dương hết lời ca ngợi

Chiều 24/6, HAGL tiếp đón B. Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 14 Toyota V-League 2017. Trong đội hình xuất phát, HAGL có sự trở lại của Nguyễn Tuấn Anh, và cầu thủ ngoại mới được đưa về sân Pleiku là Marcelino Motta Henrique.

Xét chất lượng 2 lượt trận đầu lượt về (14 và 15), có thể thấy việc kéo dài kỳ nghỉ giữa 2 giai đoạn hoàn toàn không có lợi cho các đội bóng, cả chuyên môn lẫn chi phí tài chính duy trì. Họ thi đấu uể oải, thiếu sức sống. “Điều kiện” có TP.HCM cũng không thể tìm kiếm được các ngoại binh chất lượng và ngay chân sút trị giá đến 9 tỷ đồng của họ Da Sylva vừa bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở trận tiếp FLC Thanh Hóa. Xem kỹ lại pha bóng này, Sylva đúng là chỉ giỏi húc và sút bừa.

Sau vòng đấu thứ 15, Long An, XSKT Cần Thơ và B.Bình Dương tiếp tục nằm ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Nếu tính cả TP.HCM và HAGL, điều đó thực sự là một nỗi đau với bóng đá phía Nam nói chung và cám cảnh các cựu binh nói riêng. B.Bình Dương, Long An và HAGL đang sở hữu 9 chức vô địch trong lịch sử 17 năm tuổi của V-League, song có lẽ, họ đã và sẽ không bao giờ tìm lại được thời hoàng kim nữa rồi.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/vleague-2017-thuong-thay-cuu-vuong-n20170629004426938.htm