Vòng 3 V-League 2017: Quảng Nam - SHB Đà Nẵng: Gió đã xoay chiều!

So về bề dày thành tích, CLB Quảng Nam không thể sánh với SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, tất cả chỉ là quá khứ bởi trong trận derby Quảng - Đà, dù “sinh sau, đẻ muộn” song đội chủ sân Tam Kỳ vẫn đang tạm chiến thế thượng phong.

Trước khi mùa giải mới khởi tranh, không ít người ủng hộ SHB Đà Nẵng phải tặc lưỡi khi cho rằng, Quảng Nam đã có sự “hơn hẳn” đội bóng sông Hàn.

Trước tiên, Quảng Nam đã nhập tịch thành công tiền đạo Suleiman Abdullahi và mang cái tên thuần Việt là Nguyễn Trung Đại Dương.

Suleiman Abdullahi sau khi nhập tịch thành công và mang tên Đại Dương, thi đấu cho Quảng Nam.

Trong khi đó, nỗ lực rất lớn của lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng vẫn chưa đủ để giúp chân sút Gaston Merlo nhập tịch sớm như dự kiến.

Thực tế cũng không như mong muốn. Trong giai đoạn chuẩn bị, SHB Đà Nẵng mất hàng loạt các trụ cột như Võ Huy Toàn, Merlo, Võ Hoàng Quãng do chấn thương. Đồng thời, đội bóng sông Hàn không thể giữ chân các cầu thủ chủ chốt.

Ngược lại, Quảng Nam không chỉ ưu tiên giữ lại những “công thần” mà họ còn tăng cường không ít cầu thủ chất lượng như khác. Trung vệ Thiago là một bảng hợp đồng chất lượng mà HLV Hoàng Văn Phúc mang về để gia cố hàng phòng ngự.

Đội trưởng Thành Trung, một trong những "công thần" của đội bóng xứ Quảng. Ảnh Nguyên Huy

Với sự chuẩn bị khá kỹ càng, Quảng Nam đã có một màn khởi đầu khả quan khi đánh bại CLB Hà Nội ngay trên sân nhà với tỷ số 2-1 và trước đó, có được trận hòa 1-1 trên sân nhà CLB TP.Hồ Chí Minh trong tư thế người dẫn bàn.

Ở chiếu ngược lại, SHB Đà Nẵng có trận thắng đội khách Hoàng Anh Gia Lai 1-0 và để thua đội chủ nhà Sài gòn FC 1-2 cũng không phải là kết quả quá thất vọng đối với đội bóng sông Hàn.

Tuy nhiên, chính sự thiếu hụt lực lượng mới là điều khiến SHB Đà Nẵng phải lo lắng. Việc Merlo vắng mặt dài ngày ảnh hưởng rất lớn đến hàng công của đội bóng sông Hàn.

HLV Lê Hùnh Đức chia sẻ những khó khăn về mặt nhân sự trong đội bóng SHB Đà Nẵng. Ảnh Nguyên Huy

Chính HLV họ Lê cũng phải thừa nhận: “Eydison không phải là mẫu tiền đạo số 10, anh ta mang số 9 nên trong đội hình thi đấu của SHB Đà Nẵng, tiền đạo này phải lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ hàng tiền vệ tranh chấp bóng.

Đến khi tấn công, vì phải di chuyển nhanh và dài nên Eydison thường hay hụt hơi khi tiếp cận khung thành đối phương. Việc vắng Merlo đã để lại rất nhiều khoảng trống.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải tính đến phương án không có sự phục vụ của tiền đạo này vì với trấn thương của anh ấy, thời gian để lành vết thương và phục hồi phục hồi phông độ rất lâu”.

Trong bối cảnh đó, cựu tiền đạo CLB CA.TPHCM buộc lòng phải sử dụng tiền đạo U.19 TVN. Nhưng lối chơi bóng của Hà Đức Chinh vẫn quá non ở đấu trường V-League.

Khi hàng tiền đạo yếu thì hàng tiền vệ lại thiếu vắng một cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Võ Huy Toàn dẫn đến việc hạn chế sức mạnh tấn công. Đây là bài toán khó của HLV Lê Huỳnh Đức trong việc tìm người để lắp vào khoảng trống đó.

Eydison phải thường xuyên lui về phần sân nhà để tranh chấp bóng. Ảnh Nguyên Huy

Đa phần lại cảm nhận, những cầu thủ từng khoác áo SHB Đà Nẵng nhưng sau đó, về đầu quân cho Quảng Nam như đều muốn thể hiện năng lực và cho thấy, Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng đã sai lầm khi để họ ra đi.

Đáng nói hơn, chính những “người cũ” của đội bóng sông Hàn đã góp phần không nhỏ trong những trận đấu mà Quảng Nam giành được kết quả khả quan.

SHB Đà Nẵng đến làm khách trên sân Tam Kỳ được ví như “lứa gà cùng mẹ, sổ lồng đá nhau”. Tương quan lực lượng và theo dự đoán của giới chuyên môn thì đây sẽ là trận cầu “đi dễ khó về” của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức

VŨ BẢO NGUYÊN

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/v-league-2017-quang-nam-shb-da-nang-gio-da-xoay-chieu-54431.html