Uống nước sạch…

- Tin cho hay quý I năm nay TPHCM có nước uống tại vòi bác ạ.

- Quá hay, như thế là riêng lĩnh vực này ta đã sánh vai cùng Âu - Mỹ. Cách đây 40 năm khi được sang Liên Xô thấy tây uống nước lã như uống nước đun sôi để nguội, bọn tớ còn hãi không dám uống sau cũng “phải” uống vì họ không bán… nước lã đóng chai, chả nhẽ khát nước lại làm chai bia…

- Sau khi một cháu bé ở Đăk Lăk bị sập bồn cầu phải đi viện, địa phương đang xem xét lại các WC đã xây dựng từ 20 - 30 năm trước. Phát triển, đổi mới phải quan tâm đến cả cái WC từ thời bao cấp. Nhưng WC hiện đại lại phải mua vé nên chuyện tiểu bậy vẫn xảy ra.

- Thôi nói chuyện WC. Ngày lễ tình nhân năm nay chú có mua hoa hồng ECUADOR tặng cô ấy không?

- Bác ơi, bọn em là công nhân viên chức lao động, không có thói quen sang trọng đấy. Hoa nào bằng mua con gà. He he

- Năm mới đi xe khách lên Tây Nguyên nên đội mũ bảo hiểm như đi xe máy. Lại có vụ ném đá xe khách ở Kontum. Rõ ràng đây không phải là thù oán nhé, lối sống của một bộ phận rất khó chấp nhận!

LÝ SINH SỰ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/uong-nuoc-sach-638033.bld