Uống cà phê với... rắn, thằn lằn và nhện ở Hà Nội

Bạn sẽ có cảm giác gì khi nhâm nhi cà phê bên một chú kỳ nhông Nam Mỹ nặng 3 kg hoặc một chú thằn lằn đuôi gai có nguyên quán ở sa mạc Bắc Phi?

Uống cà phê bên những loài động vật đáng sợ như rắn, thằn lằn, nhện... nghe ra có vẻ thật kỳ dị. Nhưng đó lại là chuyện thường ở một quán cà phê độc nhất vô nhị, tọa lạc trên phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Quán được bài trí bằng những lồng kính nuôi đủ các loại bò sát kỳ lạ mà nhiều người chưa từng được thấy bao giờ. Lạ lùng hơn, khách đến uống cà phê có thể mở nắp lồng, bắt chúng ra bằng tay và... vuốt ve, nâng niu như những vật cưng ngoan ngoãn. Hẳn không ít người sẽ nghĩ chủ nhân của quán cà phê “lập dị” này là một nhà nghiên cứu về động vật, hay một ai đó đại loại như thế. Nhưng không, anh Nguyễn Minh Nghĩa - chủ quán, vốn là dân học Mỏ - Địa chất và bây giờ là một nhà môi giới chứng khoán. Có thể anh không phải là một nhà động vật học, nhưng niềm say mê động vật và kiến thức chăm sóc vật nuôi thì anh không hề thiếu. Vốn yêu thích động vật, anh bắt đầu say mê các loài bò sát từ cách đây 5 năm, khi được tận tay cầm "vật cưng" của một người bạn. Kể từ đó các loài bò sát bò sát trở thành những người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Các loài bò sát anh nuôi đều là sinh vật cảnh nhập ngoại. Để chúng có thể thích nghi được với điều kiện sống ở Việt Nam, anh phải nghiên cứu nhiều tài liệu, từ đó tạo nên môi trường phù hợp với từng loài qua việc tạo nền chuồng, bố trí ánh sáng, sưởi ẩm, cung cấp thức ăn... "Có đủ kiến thức rồi thì nuôi các loài bò sát này không hề khó", anh nói. Trái với vẻ ngoài rất "đáng sợ", tất cả các loài bò sát anh nuôi đều hiền lành, vô hại với con người. Được thuần hóa bằng cách thường xuyên nâng niu, cho ăn, tắm rửa... chúng tỏ ra rất ngoan ngoãn khi nằm trên bàn tay của khách đến quán cà phê. Dưới đây là một số hình ảnh được Đất việt ghi nhận: Hồng Quân

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Uong-ca-phe-voi-ran-than-lan-va-nhen-o-Ha-Noi/201010/115381.datviet