Ước mơ gặp HH Ngọc Hân và trở thành NTK thời trang của cô gái 20 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Mắc bệnh hiểm nghèo, phải bỏ dở giấc mơ theo học ĐH nhưng Nguyễn Lương Huyền Trang vẫn tin vào tương lai. Dù không biết cuộc sống sẽ kéo dài bao lâu nhưng cô luôn giữ ước mơ được gặp HH Ngọc Hân và trở thành NTK tài ba.

Ở độ tuổi 20, chắc hẳn, nhiều người cũng giống như Nguyễn Lương Huyền Trang (SN 1996, TP Thái Nguyên), mang trong tim vô vàn ước mơ tươi đẹp. Ở thời điểm đó, chúng ta ít khi nghĩ về bệnh tật, về cái chết và những khoảng màu đen tối trong tương lai. Phía trước, con đường còn quá dài và chúng ta, không thể không hy vọng vào ngày mai.

Nhưng Trang thì khác. Cô mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống vào đúng lúc vừa đỗ ĐH chưa được bao lâu. Nhiều ước mơ đã dần phải khép lại, tương lai, nhiều lần cũng trở nên mù mịt hơn. Giấc mơ mới tiếp tục được cô gái giàu nghị lực ấy vẽ tiếp nhưng liệu một ngày mai, nó có thể trở thành hiện thực hay không vẫn còn là một câu hỏi quá xa vời.

Quá khứ ám ảnh về người cha say rượu, thiếu trách nhiệm với vợ con

Trang sinh ra và lớn lên ở phường Quán Triều, TP Thái Nguyên. Khi vừa được 3 tháng tuổi, bố cô đã bỏ nhà ra đi. Ông đi biền biệt, rất lâu mới trở về và mỗi lần Trang nhìn thấy bố cũng là lúc ông ở trong tình trạng say khướt, mất kiểm soát.

Điều ấy trở thành nỗi ám ảnh với cô gái nhỏ. Nhiều lần bố say rượu trở về nhà, Trang sợ đến nỗi phải đi trốn. Khi mẹ cô sinh em trai, Trang và mẹ cứ nghĩ ông sẽ ở lại bên họ. Nhưng không, người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng ra đi.

"Lần nào bố về, mẹ cũng níu kéo vì mẹ muốn có một gia đình trọn vẹn. Nhưng bố không bao giờ ở nhà lâu. Bạn bè mình cũng không ai biết mình có bố. Họ chỉ nghĩ là mình có mẹ thôi, điều ấy khiến mình rất tủi thân".

Thiếu vắng tình thương của cha, có lẽ chính là một bất hạnh đầu tiên trong cuộc đời của Trang.

Mẹ là tình yêu lớn nhất trong đời của cô.

Không có bố kề bên, mẹ cô phải kiêm cả hai vai. Mẹ vừa là mẹ mà cũng lại là người cha. Khi thì hết mực chiều chuộng nhưng lúc cần vẫn phải nghiêm khắc với các con. Ngày tháng trôi qua, 3 mẹ con họ nương tựa vào nhau mà sống. Nhà nghèo, họ quanh quẩn với công việc đồng áng và đi chợ bán rau. Ruộng rau muống nhỏ của mẹ cô chính là nguồn sống của cả gia đình.

Từ nhỏ, Trang đã là một cô gái chịu thương, chịu khó. Mới mấy tuổi đã biết phụ mẹ việc nhà, đi chợ bán rau. Kinh tế khó khăn khiến Trang dù học rất giỏi vẫn luôn cảm thấy cánh cổng ĐH là điều gì đó quá xa vời. Cô muốn sau khi tốt nghiệp THPT sẽ tìm một công việc nào đó để phụ đỡ mẹ và em trai.

Trang được mẹ tết tóc giúp.

"Ngày Trang chuẩn bị học hết cấp 3, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Giả sử con đỗ thì lo không có tiền cho con đi học, nếu con trượt thì lại lo con buồn", bà Lương Thị Hới (tổ 20, phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, mẹ của Trang) tâm sự.

Kỳ thi ĐH năm 2014, Trang may mắn đỗ vào ĐH Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Dù vất vả cách mấy nhưng mẹ cô vẫn cố gắng hết sức để Trang được đến trường. Mọi thứ những tưởng sẽ diễn ra êm đềm và giấc mơ của Trang, từ đây sẽ được nối dài. Nhưng thêm một lần nữa, số phận lại đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu.

Ước mơ trở thành NTK thời trang và từng ngày đấu chọi với bệnh hiểm nghèo

Nửa năm sau ngày nhập học, trong một lần đau nhức đầu gối, Trang phải nhập viện cấp cứu và phát hiện mình bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Đây là một căn bệnh quái ác, hiện chưa có cách điều trị dứt điểm và không rõ nguyên nhân chính xác. Người bệnh sẽ bị phá hủy các tế bào và mô của cơ thể, gây viêm và hủy hoại mô, gây nguy hiểm nhiều nhất cho tim, các khớp, da, phổi, các mạch máu, gan, thận, và hệ thần kinh.

Nhập học chưa lâu thì Trang đã phải gắn bó với bệnh viện.

Vì bệnh nặng, Trang đành dang dở giấc mơ theo học ĐH. Nghĩ lại những gì đã qua, Trang đôi khi vẫn không thể tin nổi, cuộc đời mình phải trải qua nhiều khó khăn đến vậy. "Mình luôn cố gắng và nghĩ rằng chỉ chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có kết quả tốt. Nhưng lại không thể ngờ là sẽ bị bệnh nặng. Nhìn về phía trước, có nhiều khi chỉ thấy một khoảng trống mù mịt".

Đau đớn, thất vọng, không ít lần Trang thấy mình sắp sửa lâm vào cảnh tuyệt vọng. "Nhưng mình không thể suy sụp. Nếu mình suy sụp thì mẹ và em trai sẽ rất buồn", Trang suy nghĩ.

Bỏ qua giấc mơ ĐH, Trang trở về với đam mê từ nhỏ và dồn tất cả tâm huyết cho nghề thiết kế thời trang.

Không thể học tiếp ĐH, Trang tự tìm cho mình một con đường đi riêng. Cô xin mẹ mua cho mình một chiếc máy may và theo học nghề may. Trang nói, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ biết đến cảm giác có một bộ đồ mới là như thế nào. Cô muốn mình trở thành NTK tài ba, không chỉ có thể may đồ cho bản thân, mẹ, em trai và những người họ hàng đã giúp đỡ cô mà có thể may cho rất nhiều, rất nhiều người.

Trang phục do Trang thiết kế.

Trang phục do Trang thiết kế trên bản vẽ nhìn khá đẹp nhưng chính Trang cũng không biết cho đến khi nào, nó mới trở thành hiện thực. Trang cũng rất hâm mộ hoa hậu Ngọc Hân, một NTK giỏi giang. Cô ước mong gì trong cuộc đời mình có thể gặp gỡ thần tượng một lần và nhìn thấy bản vẽ của mình trở thành bộ trang phục sống động trước mắt.

Trang xúc động khi tận mắt chiêm ngưỡng BST trên bản vẽ của mình trở thành những bộ trang phục sống động.

Cô còn được gặp và trò chuyện với thần tượng HH Ngọc Hân.

Hiểu được những điều này, chương trình Điều ước thứ 7 đã có mặt và chắp cánh cho những giấc mơ nhỏ của cô. Khoảnh khắc Trang nhìn thấy BST của mình trên sàn diễn, được gặp hoa hậu Ngọc Hân khiến cô nước mắt chảy như mưa. Đó cũng là lần Trang được sum vầy với bạn bè, thầy cô từ hồi ĐH. Đêm mà Trang được thực hiện điều ước, không chỉ có cô mà tất cả những người xung quanh đều xúc động đến rơi lệ.

Chương trình Điều ước thứ 7 số 101 - "Bộ sưu tập ước mơ":

Theo Thu Hường / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/uoc-mo-gap-hh-ngoc-han-va-tro-thanh-ntk-thoi-trang-cua-co-gai-20-tuoi-mac-benh-hiem-ngheo-20161008170418358.chn