UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ xe biển xanh gây tai nạn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk vừa trao đổi với VietNamNet, cung cấp thông tin chính thức về vụ việc xe biển xanh do đơn vị quản lý va chạm giao thông với xe máy vào chiều ngày 21/1 khiến hai giáo viên tử vong.

Ông Bùi Hồng Quý – Chánh Văn phòng UBND tỉnh xác nhận, chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 47C- 2520 xảy ra tai nạn thuộc quản lý của VP UBND tỉnh. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở cán bộ, công chức thuộc VP UBND tỉnh đi chúc Tết buôn kết nghĩa ở xã Đleiya (huyện Krông Năng) trên đường trở về. Người điều khiển là ông Dương Văn Minh (nhân viên lái xe của VP UBND tỉnh).

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Quý cho biết, hiện VP UBND tỉnh đang làm báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh; ngoài ra tạm thời không bố trí ông Minh điều khiển phương tiện của cơ quan vì đang trong quá trình điều tra.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra tai nạn, với tư cách là đơn vị quản lý xe, văn phòng đã cử người xuống thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình người bị nạn. Trong sáng nay, lãnh đạo văn phòng cũng đã có hội ý, trao đổi phân công cán bộ xuống thăm viếng người bị nạn.

“Về việc hỗ trợ sẽ thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước” – ông Quý cho hay.

Về thông tin, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe 47C- 2520 còn chở theo một số người thân của các cán bộ VP UBND tỉnh, ông Bùi Hồng Quý khẳng định không có việc này. “Trên xe đi đều có danh sách. Chỉ có anh em đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức đi thăm tặng quà dưới buôn” – ông Quý thông tin.

Chiều ngày 22/1, tại thị xã Buôn Hồ, người thân các cô giáo bị nạn đau buồn lo hậu sự, không khí tang thương bao trùm.

Ông Thái Văn Tùng (chồng nạn nhân Trần Thị Bích Thủy) đau buồn kể lại, sáng ngày 21/1 là ngày nghỉ nên cô Thủy cùng ba cô giáo khác rủ nhau lên bệnh viện tỉnh thăm cô Hoàn (nguyên Hiệu phó Trường tiểu học Trưng Vương) đang nằm cấp cứu tại đây.

Người nhà lo hậu sự cho nạn nhân bị nạn

Đến đầu giờ chiều thì ông nhận được cuộc gọi báo tin vợ bị tai nạn. Ông Tùng vội bỏ tất cả công việc chạy lên bệnh viện, được nửa đường thì nhận tin vợ đã mất.

Tại đám tang của cô giáo Nguyễn Thị Miễn, rất đông đồng nghiệp cùng học sinh đến chia buồn, mắt ai cũng ngấn lệ.

Anh Lưu Văn Nghĩa (chồng cô Lê Thị Thu Lan - đi cùng cô Miễn lên bệnh viện) cho biết, buổi sáng khi vợ báo sẽ chạy xe máy cùng các cô Thủy, Miễn lên bệnh viện thăm đồng nghiệp, lúc đó chồng cô Miễn đã can, khuyên cả mấy cô nên thuê xe taxi đi cho an toàn.

“Do trong số các cô có người bị say xe khi đi ô tô nên đã quyết định đi bằng xe máy. Không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này” – anh Nghĩa buồn bã nói.

Trước đó, vào khoảng 14g20 ngày 21/1, tại Km695 + 500 trên quốc lộ 14 (đoạn thuộc xã Ea Đrơng, huyện Cư M'gar), xảy ra va chạm giữa xe máy BKS 47C1 - 234.64 do chị Trần Thị Bích Thủy (40 tuổi) điều khiển chở phía sau chị Nguyễn Thị Miễn (47 tuổi, cùng trú tại thị xã Buôn Hồ) lưu thông từ TP. Buôn Ma Thuột về thị xã Buôn Hồ với xe ô tô BKS 47C- 2520 (VP UBND tỉnh Đắk Lắk) do tài xế Dương Văn Minh điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh làm chị Thủy và Miễn ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, xe máy bị húc văng cách hiện trường hơn 20m vỡ nát. Ngay khi xảy ra tai nạn, người dân đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến tối cùng ngày, cả hai nạn nhân đã tử vong do bị chấn thương quá nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/dak-lak-chinh-thuc-thong-tin-vu-xe-bien-xanh-gay-tai-nan-353345.html