U70 vui vẻ, ngủ thiếp đi nên bị trộm

Người đàn ông hơn 60 tuổi được người phụ nữ gần 50 tuổi bắt chuyện làm quen rồi rủ nhau vào nhà nghỉ quan hệ.

Ngày 4/11, ông Hưng (61 tuổi, đã đổi tên, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) được Nguyễn Thị Ngọc Thúy (47 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) chủ động bắt chuyện làm quen.

Thúy đong đưa rủ người đàn ông lớn tuổi đi "vui vẻ". Tại một nhà nghỉ ở phường Mỹ Long, sau khi thỏa mãn dục vọng, ông Hưng ngủ thiếp đi.

Tận dụng cơ hội, Thúy lục ví của ông Hưng lấy 10 triệu đồng rồi bỏ trốn. Nạn nhân xấu hổ không dám đến công an trình báo.

Tuy nhiên ngày 8/11, ông Hưng đi ngang chợ Mỹ Long (TP Long Xuyên) gặp lại Thúy nên báo công an bắt giữ. Tại cơ quan, Thúy khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp khách vì ham của lạ mà bị trộm tài sản.

Trước đó tại Đồng Nai cũng xảy ra trường hợp tương tự. Người phụ nữ trộm tài sản của khách là Nguyễn Thị Kim Nga (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Thông qua mạng xã hội facebook, anh VT. (29 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) có quen biết với Nga. Sau một thời gian trò chuyện, hai người hẹn gặp mặt nhau để “tâm sự”.

Ngày 23/2/2015, hai người thuê nhà nghỉ tại khu phố 5 (phường Tân Hiệp) để qua đêm. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy anh T không thấy Ngân đâu, kiểm tra đồ đạc phát hiện bị mất 2,8 triệu đồng, một điện thoại di động trị giá hơn 11 triệu đồng.

Hồng Hoa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/u70-vui-ve-ngu-thiep-di-nen-bi-trom-3322816/