U22 Việt Nam không thắng, nhưng Indonesia đã thua

Thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ có thể lý giải bằng nhiều cách, nhưng cách được đa số đồng cảm là: Không may! Trong khi đó, U22 Indonesia đã là kẻ bại trận dù họ tử thủ thành công…

Cầu thủ U22 Indonesia nhận thẻ đỏ sau pha đánh cùi chỏ Tuấn Tài Hanif có tình huống giật cùi chỏ rất xấu chơi với Tuấn Tài. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của tiền vệ U22 Indonesia.

Việt Nam và Indonesia trong quá khứ luôn là đối thủ truyền kiếp kiểu “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Chuyện thắng - thua qua lại giữa hai đội luôn là câu chuyện của thời điểm và cách biệt thường chỉ là mong manh. Nhưng hôm nay, U22 Indonesia vẫn có thể gọi là kẻ thua cuộc bất chấp họ không để lọt lưới.

Ngay từ đầu trận, tư tưởng đá rát, đá áp sát và vào bóng không thương tiếc đôi chân của đồng nghiệp trở thành chủ trương của Indonesia. Từ tiền đạo đá cao nhất cho đến người gác đền đứng thấp nhất đều đồng loạt đá ẩu nếu có cơ hội.

Điều đáng tiếc là vị trọng tài chính nhiều khi “không nhìn thấy” những cú tắc bóng từ phía sau đầy ý đồ của các cầu thủ Indonesia. Chính sự nương tay của người cầm cân nảy mực đã gián tiếp cổ súy cho lối đá thô bạo của đội bóng này, trong khi các cầu thủ U22 Việt Nam ngày càng lâm vào trạng thái ức chế.

Không có thẻ vàng nào được rút ra để cảnh cáo Indonesia trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nếu bắt chính xác, các học trò của HLV Luis Milla, người từng thi đấu cho cả Barca và Real trong quá khứ phải bị đuổi ít nhất 2 cầu thủ. Riêng cú đánh nguội của Hanif đối với Hồ Tuấn Tài phải xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp cho hành vi thô thiển của cầu thủ này chứ không phải là thẻ vàng thứ hai.

Tình huống trước đó, cũng là Tuấn Tài bị một cầu thủ Indonesia khác “chặt” từ phía sau với ý đồ rõ ràng đốn giò nhưng trọng tài xua tay xoa dịu tình hình. Nhưng chỉ vài phút sau đó, ông này sẵn sàng “đè ngửa” Văn Thanh ra phạt thẻ vàng trong tình huống tranh chấp bóng tích cực và va chạm không có gì nặng nề.

Trong nửa cuối hiệp 2, lần lượt Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường đều bị các “võ sĩ Indo” đánh bằng nhiều cách, nhưng không có thêm bất cứ trường hợp nào bị đuổi khỏi sân. Đỉnh điểm hơn nữa, khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của U22 Việt Nam là Quang Hải có bóng trong vòng cấm. Anh xâu kim hậu vệ đối thủ và bị đốn ngã sõng xoài, nhưng thay vì Penalty cho đội bóng áo đỏ, trọng tài lại cho trận đấu tiếp tục.

Sự tiếc nuối của Tuấn Tài khi không thể ghi bàn giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nói lại những tình huống rất khó hiểu trên để thấy, cả U22 Indonesia (và phần nào là trọng tài chính) hình như đã quyết chí ngăn cản chiến thắng của U22 Việt Nam bằng mọi giá? Xét về kết quả, đội bóng Vạn đạo đạt được mục đích không thua. Nhưng xét về tư cách của một đội bóng được xem là ƯCV, họ đã thua toàn diện. Vì một đội bóng chỉ đá láo khi họ kém cỏi về tinh thần và bất lực về trình độ. Hôm nay, U22 Indonesia không chỉ đá láo một lần, mà họ đá láo nhiều lần, đá láo từ đầu đến cuối!

Công Phượng nói tiếng Anh khiếu nại trọng tài vì đối thủ chơi xấu Trước khi bước ra sân thi đấu hiệp 2, tiền đạo số 10 của U22 Việt Nam trao đổi với trọng tài chính về lối chơi thô bạo của các cầu thủ Indonesia.

Tình huống trọng tài bỏ qua quả 11 m của U22 Việt Nam Quang Hải bị một hậu vệ U22 Indonesia đạp thẳng vào chân rất rõ ràng trong vùng cấm nhưng trọng tài người Oman đã bỏ qua.

Bảo Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u22-viet-nam-khong-thang-nhung-indonesia-da-thua-post773653.html