U21 SLNA đăng quang: Sự trở lại của Đình Bảo

- TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cho biết khả năng mùa giải tới SLNA sẽ thi đấu với 100 % nội binh, nếu điều đó thành sự thật thì họ phải rất kì vọng vào lứa U21, bằng chứng là đích thân “Khổng Minh xứ Nghệ” đã cùng với rất nhiều cán bộ của đội bóng lặn lội vào tận Ninh Thuận động viên lớp cầu thủ kế cận. Các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đã không làm BHL phải thất vọng khi giành chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà để lên ngôi sau đúng 10 năm (2002).

TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cho biết khả năng mùa giải tới SLNA sẽ thi đấu với 100 % nội binh, nếu điều đó thành sự thật thì họ phải rất kì vọng vào lứa U21, bằng chứng là đích thân “Khổng Minh xứ Nghệ” đã cùng với rất nhiều cán bộ của đội bóng lặn lội vào tận Ninh Thuận động viên lớp cầu thủ kế cận. Các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đã không làm BHL phải thất vọng khi giành chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà để lên ngôi sau đúng 10 năm (2002).
Ở trận đấu cuối cùng, sức ép dành cho U21 SLNA là không nhỏ, lực lượng dù nhỉnh hơn nhưng đối phương có lợi thế sân nhà và hàng vạn cổ động viên ngồi chật cứng SVĐ Ninh Thuận. Thế nhưng, điều đó không phải là vấn đề quá lớn của Ngô Hoàng Thịnh và các đồng đội, tinh thần thép đã được thể hiện đúng lúc, với lối chơi chặt chẽ và đầy tính khoa học, họ đã khiến đội chủ nhà phải ôm hận.
Dưới sự chỉ huy của Thịnh “bờm” ở khu vực giữa sân, U21 SLNA tạo được thế trận lấn lướt hoàn toàn, không quá dồn ép đối thủ nhưng số cơ hội nguy hiểm tạo ra là sự khác biệt lớn, khi trong tay HLV Đinh Văn Dũng sở hữu những thanh gươm cực kì sắc bén, bàn thắng đến khá dễ dàng.

Đình Bảo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận chung kết với chủ nhà Ninh Thuận. Ảnh: Duy Linh

Nếu như ở các trận đấu trước, Vũ Quang Nam là nhân vật chính với 5 pha lập công, thì ngay hôm qua, “Vua phá lưới kiêm cầu thủ xuất sắc nhất” chuyển giao vai trò đó cho Đình Bảo, người từng được đánh giá là chân sút hứa hẹn bậc nhất của bóng đá Việt Nam cách đây khoảng 2 năm.
Nổi danh từ rất sớm, thi đấu cực kì nổi bật ở những giải đấu trẻ, với phong cách chơi bóng hiện đại, từ xử lý cho đến dứt điểm, tất cả đều rất bài bản và thuần thục, thế nhưng, những kì vọng lớn lao vô tình tạo nên sức ép quá lớn khiến tiền đạo này sa sút quá nhiều, không tìm được chỗ đứng ở đội hình 1, Đình Bảo buộc phải chuyển đến Trẻ Hà Nội theo bản hợp đồng cho mượn để tìm kiếm cơ hội.
Chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng với màn trình diễn khá tốt ở giải U21 lần này, đó là tín hiệu đáng mừng cho anh và cho cả đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Quang Nam chắc chắn là cái tên được chú ý nhất, nên không có gì khó hiểu khi cầu thủ này nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng của hàng thủ U21 Ninh Thuận, nhưng họ đã phải trả giá vì điều này, chân sút chủ lực của U21 Nghệ An chấp nhận đóng vai trò "chim mồi" và làm bóng, ý đồ đó đã mang lại thành công khi Đình Bảo có một trận đấu quá tuyệt vời, bản năng săn bàn đã trở lại.
Pha chuyền bóng tinh tế của Thế Cường được Bảo cụ thể hóa thành bàn mở tỉ số khi dứt điểm vô cùng nhạy cảm, lẽ ra cách biệt đã được thiết lập nếu trung phong này may mắn hơn ở tình huống tiếp theo, cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 27 không cho thủ môn bất kì cơ hội nào nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Tuy nhiên, chừng đó đã là quá đủ, sớm có được lợi thế, lối chơi phòng ngự phản công của U21 SLNA càng có đất để phát huy, chiến thắng đã được đảm bảo ngay trong hiệp 1 khi Thế Cường đánh đầu rất căng làm tung nóc lưới đội chủ nhà.
Chức vô địch có giá trị rất lớn ở thời điểm nước sôi lửa bỏng hiện tại, chứng kiến màn trình diễn của Nguyên Mạnh, Thế Cường, Phi Sơn, Ngọc Mạnh, Hoàng Thịnh và nhất là “song kiếm” Hoàng Nam, Đình Bảo, nỗi lo lực lượng đã vơi đi ít nhiều.
Việt Khánh

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/fms/tin-tuc-bong-da/49661/u21-slna-dang-quang--su-tro-lai-cua-dinh-bao.html