U20 Việt Nam: Xin cảm ơn...người Pháp

Thất bại với tỉ số 0-4 có thể là nặng nề, nhưng đổi lại thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại nhận được quá nhiều điều từ trận đấu này để buộc phải nói lời cảm ơn đến với U20 Pháp...

U20 Pháp (áo xanh) đã giúp U20 Việt Nam (áo trắng) có được nhiều bài học quý giá

1. Bất chấp thuyền trưởng U20 Việt Nam đã lên dây tinh thần cho các cầu thủ đội nhà, đồng thời chia sẻ khát vọng có điểm, hoặc ít nhất là một bàn thắng trước U20 Pháp có lẽ cũng không nhiều người đặt quá nhiều vào niềm tin đó.

Và thực tế, những gì mà người ta đánh giá về trình độ của hai đội bóng đã rất đúng. Khi U20 Pháp quá mạnh so với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bất chấp sự nỗ lực của đội bóng áo đỏ trong cuộc đối đầu ở sân Cheonan vào chiều 25/5.

Không nói về tỉ số, cứ nhìn vào tỉ lệ kiểm soát bóng hay các thông số kỹ thuật khác cũng đủ để thấy sự chênh lệch đến đâu về đẳng cấp. Cả trận, U20 Pháp dù chơi chưa hết sức nhưng vẫn giữ kiểm soát bóng tới 72%, có 14 lần dứt điểm...trong khi con số dành cho thầy trò họ Hoàng chỉ là 28% và 2 pha...bắn chim.

Với một đối thủ mạnh hơn như thế, nên việc để thua trắng 0-4 cũng không có gì là ngạc nhiên hay đáng phải thất vọng. Nhất là khi, U20 Việt Nam đã nỗ lực hết sức.

2. Thất bại trước U20 Pháp có khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đổ bể hay không? Hoàn toàn không, và cơ hội vẫn nằm trong tay U20 Việt Nam. Thậm chí, sau trận đấu này nếu có thể hãy cảm ơn...người Pháp.

Không thể không cảm ơn, khi mà thất bại nặng nề này đã giúp các cầu thủ U20 Việt Nam biết mình đang ở đâu, sau trận hòa ở thế trên cơ với U20 New Zealand trong ngày ra quân. Nó quá tốt, với một đội bóng trẻ đang ở trên...đỉnh, với hàng trăm ngàn lời khen ngợi.

"Học phí" cho bài học đó lại quá đắt giá với tấm thẻ đỏ của Đình Trọng

Các bàn thua đến nhanh và dễ, cũng là điều để HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự nhìn vào đó mà thay đổi, điều chỉnh cho hàng thủ, cũng như có những tính toán hợp lý về lối chơi, con người cho trận đấu quyết định gặp U20 Honduras vào ngày chủ nhật tới đây.

U20 Pháp đã giúp Việt Nam trở lại mặt đất, trở lại với thực tại và giúp U20 của HLV Hoàng Anh Tuấn việc thay đổi lịch sử, hay cách chơi bóng như thế nào tại sân chơi World Cup là không phải đơn giản. Mội bài học, hay nói cách khác một thành quả cho những cầu thủ trẻ, không phải khi nào cũng đến nhất là khi bóng đá Việt Nam đang trên đường phát triển.

3. Những gì mà U20 Pháp dành cho U20 Việt Nam là quá quý giá, và giờ điều quan trọng nhất thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm, hay học được điều gì từ thất bại vừa qua mới là điều mà người hâm mộ quan tâm nhất.

Như đã nói, với hàng thủ chơi 5 người thực sự không phải là quá chắc chắn đối với U20 Việt Nam. Bởi theo lý thuyết, và cả thực tế cho thấy các cầu thủ ở dải đất hình chữ S khó có thể chơi theo hệ thống phòng ngự kiểu này, khi không đủ thể lực bám biên hỗ trợ tấn công, hoặc rút về phòng ngự.

Những điều này đã được chứng minh trong trận đấu gặp U20 Pháp, để buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải thay đổi cho cuộc đối đầu sinh tử cùng U20 Honduras vào ngày 28/5 tới đây. Và đây, cũng là một điều mà U20 Việt Nam cần phải cảm ơn người Pháp một lần nữa.

Tất nhiên, một bài học nhận từ U20 Pháp cũng là quá đắt với chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng để khiến hàng thủ của U20 Việt Nam sẽ phải vá víu trong trận đấu tới. Nhưng, hy vọng với “bàn tay ma thuật” của mình HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giúp U20 Việt Nam viết tiếp lịch sử bằng một chiến thắng trước U20 Honduras chẳng hạn...

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/u20-viet-nam-xin-cam-onnguoi-phap-240082.html