U20 Việt Nam lấy lại tinh thần tập luyện sau trận thua đậm Pháp

Sau trận thua 0-4 trước U20 Pháp, tinh thần của các cầu thủ U20 Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều và đã vui vẻ tập trở lại vào chiều 26/5.

Sau trận đấu với U20 Pháp, U20 Việt Nam di chuyển khoảng 130 km từ thành phố Cheonan đến Jeonju, nơi sẽ diễn ra trận đấu cuối của vòng bảng gặp Honduras. (Ảnh: Trọng Phú)

Buổi tập đầu tiên tại Jeonju, BTC bố trí cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn tập luyện trên sân Joenbuk, vốn là sân tập của CLB đang chơi tại K-League: Jeonbuk Huyndai Motors.

Nhìn chung, các cầu thủ trẻ của chúng ta không có dấu hiệu xuống tinh thần sau trận thua đậm U20 Pháp.

U20 Việt Nam vẫn giữ được sự lạc quan và cả đội đều tin tưởng sẽ giành 3 điểm để có cơ hội đi tiếp trong loạt trận cuối.

Trong buổi tập chiều 26/5, HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu cho các học trò thực hiện các bài tập nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó là các bài tập ban bật bóng nhỏ để cầu thủ duy trì cảm giác bóng.

Bài tập phản xạ của các thủ môn.

Trong đội hình của U20 Việt Nam ở trận đấu tới, sự thiếu vắng đáng tiếc nhất sẽ là Đình Trọng do nhận thẻ đỏ ở trận gặp U20 Pháp.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: Trong tay ông đã có một vài vị trí thay thế cho Đình Trọng. Nhưng ông sẽ đợi đến buổi tập ngày mai để quyết định xem cầu thủ nào thích hợp nhất để trám vào vị trí của trung vệ này.

Pha đi bóng của Thanh Hậu.

Không khí buổi tập rất vui vẻ, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy U20 Việt Nam vừa phải trải qua một trận thua đậm với tỉ số 0-4.

Ở trận đấu cuối của vòng bảng gặp Honduras, U20 Việt Nam buộc phải giành một chiến thắng nếu muốn có cơ hội đi tiếp.

Xe đặc chủng Hàn Quốc dẫn đường cho xe của U20 Việt Nam.

Sau buổi tập gần 2 tiếng, các cầu thủ di chuyển trở về khách sạn Ramanda, thành phố Joenju.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/u20-viet-nam-lay-lai-tinh-than-tap-luyen-sau-tran-thua-dam-phap-628940.vov