HLV Hoàng Anh Tuấn tức giận khi học trò đổ gục xuống sân

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ U20 Việt Nam gục xuống sân vì kiệt sức. Lập tức, HLV Hoàng Anh Tuấn chạy vào sân và hò hét yêu cầu tất cả đứng dậy.

Sau trận hòa U20 New Zealand, các cầu thủ áo đỏ tỏ rõ sự mệt mỏi nên nằm gục xuống sân.

Không chỉ cầu thủ Việt Nam, những tài năng trẻ đến từ châu Đại Dương với thể lực, thể hình tốt (chiều cao trung bình trên 1,80 m) cũng không thể đứng vững sau 90 phút thi đấu chính thức.

Thấy các học trò đuối sức, ngay lập tức, HLV Hoàng Anh Tuấn chạy vào hò hét và ra hiệu cho tất cả "đứng dậy" vì phía trước vẫn còn 2 trận đấu, các cầu thủ phải tiếp tục chiến đấu.

Bị đánh giá thấp hơn U20 New Zealand nhưng U20 Việt Nam đã trải qua một trận đấu quả cảm.

Thậm chí nếu dứt điểm tốt hơn, Đức Chinh và các đồng đội đã có thể giành chiến thắng lịch sử ngay trận ra quân.

Trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành điểm ở VCK U20 Thế giới nhưng vẻ tiếc nuối vẫn hiện rõ trên gương mặt các chàng trai áo đỏ.

Đội trưởng Quang Hải cùng các đồng đội không quên tiến sát đường piste, vỗ tay cảm ơn người hâm mộ đã không quản ngại cách trở về mặt địa lý để cổ vũ đội tuyển.

Tất cả cùng nắm tay nhau trong phút giây lịch sử.

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Cheonan đã mang đến sức mạnh tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Bên cạnh những lời cảm ơn dành tới người hâm mộ, nhà cầm quân người Nha Trang cũng khen ngợi tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các học trò.

Thống kê trận đấu.

Tiến Tuấn - Tùng Lê (từ Hàn Quốc)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u20-viet-nam-cung-nam-tay-cam-on-nguoi-ham-mo-post748595.html