U20 Việt Nam chia tay World Cup với mũ cối, cờ tổ quốc

Cổ động viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã tặng cờ, mũ cối... những món quà đậm chất Việt Nam trong ngày thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay World Cup.

Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu U20 Việt Nam 0-2 Honduras, từ 4 khán đài sân vận động Jeonju World Cup, hàng nghìn cổ động viên áo đỏ đồng thanh hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Đây là món quà khích lệ tinh thần vô giá giúp HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đứng dậy sau thất bại ở lần đầu dự FIFA U20 World Cup.

Ngoài ra, đội còn nhận được nhiều món quà "vật chất" là những hiện vật đậm chất Việt Nam. Khi toàn đội chạy vòng quanh sân cảm ơn khán giả nhà, một cổ động viên ngẫu hứng đã tặng đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quang Hải chiếc mũ cối. Đội phó Lương Hoàng Nam cũng được người hâm mộ choàng lên người một lá cờ tổ quốc.

Quang Hải đội mũ cối trên xe bus khi di chuyển cùng toàn đội.

Theo kế hoạch, 11h hôm nay (29/5), đội sẽ di chuyển từ Jeonju về sân bay quốc tế Incheon. 29 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện sẽ lên chuyến bay VN415, khởi hành lúc 18h05 và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 20h40 (theo giờ Việt Nam). Do không đủ vé, 8 thành viên gồm quan chức và các trợ lý sẽ đợi tới ngày 30/5 mới bay về Việt Nam.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay sân chơi World Cup với 1 điểm sau 3 trận đấu tại vòng bảng. So với 24 quốc gia tham dự giải, thành tích của đội không quá ấn tượng. Tuy nhiên trong ngày chia tay, Ban tổ chức Hàn Quốc gửi lời cảm ơn khán giả Việt Nam khi những cổ động viên áo đỏ góp phần không nhỏ tạo nên thành công của giải.

"Không phải cầu thủ U20, CĐV Việt Nam mới là những người ghi dấu ấn ở FIFA U20 World Cup", HLV Hoàng Anh Tuấn cảm kích tri ân người hâm mộ trong ngày chia tay giải đấu.

Đội phó Lương Hoàng Nam (ngoài cùng bên trái) với lá cờ tổ quốc được tặng từ người hâm mộ.

Tùng Lê (từ Hàn Quốc)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u20-viet-nam-chia-tay-world-cup-voi-mu-coi-co-to-quoc-post750278.html