U20 Việt Nam “cắn răng” đá U20 Pháp: Sao trẻ 165 tỷ đồng vắng mặt

Cầu thủ đắt giá nhất đội hình của U20 Pháp nhiều khả năng không ra sân ở cuộc đối đầu U20 Việt Nam do chấn thương.

Chiều ngày 24/5, tuyển U20 Pháp có buổi tập trên sân tập S-Park để chuẩn bị cho trận gặp U20 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng E U20 World Cup 2017. Do muốn giành vé vào vòng knock-out sớm nên các tuyển thủ U20 Pháp thể hiện quyết tâm không chủ quan trước U20 Việt Nam và hết sức nỗ lực trên sân tập.

Alban Lafont dính chấn thương

Theo thông tin chúng tôi có được từ Ban huấn luyện tuyển U20 Pháp, đối thủ của U20 Việt Nam nhiều khả năng không có nhiều thay đổi về đội hình đấu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn so với trận thắng 3-0 trước U20 Honduras. Tuy nhiên, nhiều khả năng thủ thành Alban Lafont không thể góp mặt trong đội hình U20 Pháp đấu U20 Việt Nam vào 15h ngày 25/5. Suốt buổi tập chiều 24/5, Alban Lafont cũng chỉ tập riêng cùng với bác sĩ của U20 Pháp.

Được biết thủ môn đang thi đấu cho CLB Toulouse dính chấn thương đầu gối trái và không kịp bình phục cho trận đấu với U20 Việt Nam. “Thủ môn Alban Lafont không thể thi đấu trước U20 Việt Nam do chấn thương, thay thế cậu ấy có thể là thủ môn Paul Bernardoni (CLB Bordeaux). Alban Lafont chỉ có thể trở lại khi U20 Pháp đấu U20 New Zealand”, một thành viên tuyển Pháp chia sẻ.

Trong đội hình tuyển U20 Pháp, thủ môn Alban Lafont được đánh giá khá cao. Alban Lafont sinh năm 1999 (cao 1m92) nhưng tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có đến 60 trận bắt chính cho CLB Toulouse ở Ligue 1 (36 trận bắt chính ở Ligue 1 mùa giải 2016/2017) lẫn các giải đấu hàng đầu nước Pháp. Theo trang transfermarkt, thủ môn Alban Lafont được định giá 6,5 triệu euro (khoảng 165 tỷ đồng), cao nhất trong đội hình tuyển U20 Pháp.

Với việc mới giành được 1 điểm sau trận ra quân, U20 Việt Nam đang quyết tâm “cắn răng chiến đấu hết sức” ở 2 trận đấu còn lại tại bảng E để tranh vé vào vòng sau. Gặp U20 Pháp là đội bóng rất mạnh, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang có nhiều tính toán để hy vọng có những kết quả tốt nhất.

Điều mà “tướng” Tuấn luôn muốn ở học trò là vào sân thi đấu với tinh thần cao nhất, dù đối thủ là ai, thực lực như thế nào. Vì vậy, đối đầu với U20 Pháp, ông Tuấn đã nhấn mạnh với quân nhà: “Khi vào thi đấu trước bất kỳ đối thủ nào các em phải luôn có sự tự tin vào bản thân, phải có khát vọng đạt được mục tiêu đặt ra. Không có việc gì phải e sợ cả.”

Anh Khoa (từ Cheonan, Hàn Quốc)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/u20-viet-nam-can-rang-da-u20-phap-sao-tre-165-ty-dong-vang-mat-c9a531548.html