U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản: Nỗi ám ảnh vô địch của bóng đá Nhật!

U19 Nhật Bản rất mạnh, nhưng họ lại đang bị ám ảnh bởi trót mang danh là “có tiếng mà không có miếng” khi chưa một lần lên ngôi ở giải đấu này từ năm 1959. Nỗi ám ảnh của người Nhật liệu có là cơ hội của U19 Việt Nam trong trận đấu diễn ra vào 23h15 ngày 27/10?

Tối nay, những hình ảnh này sẽ lặp lại! Ảnh: FB ĐHV

U19 Nhật Bản quá mạnh so với chúng ta

Nói bóng đá Nhật Bản là vua châu Á cũng không sai. Tuy nhiên, nó lại không đúng khi để nói về bóng đá lứa tuổi U19 của nước này, khi mà họ chưa một lần vô địch kể từ khi giải U19 châu Á ra đời năm 1959 và lần gần nhất họ được tham dự World Cup U20 là từ năm 2007. Kể ra để thấy rằng, U19 Nhật Bản sẽ quyết tâm ra sao trong cuộc đối đầu tối nay với U19 Việt Nam.

U19 Nhật quá mạnh, nhưng.... Ảnh: Bongda+

Đã 4 trận đấu trôi qua, nhưng U19 Nhật Bản vẫn chưa để thủng lưới bàn nào và ghi được tới 10 bàn thắng. Toàn diện có lẽ là từ ngữ chính xác nhất để nói về họ ở giải lần này.

Khả năng tranh chấp, không chiến, bọc lót của các cầu thủ phòng ngự U19 Nhật là quá hoàn hảo. Bên cạnh đó, họ còn có thêm Ichimaru Mijuki, một tiền vệ phòng ngự từ xa với khả năng càn quét, thu hồi bóng tuyệt vời.

Ở mặt trận tấn công, các miếng đánh của U19 Nhật Bản trở nên rất đa dạng nhờ khả năng điều phối của Sakai Daisuke. Tấn công trung lộ, hai biên và cả bóng dài, tất cả đều được thực hiện một cách thuần thục.

Ngoài đội trưởng Sakai ở vị trí tiền vệ trung tâm, họ còn có hai tiền vệ biên rất lợi hại với khả năng khoét sâu vào cánh của đối phương, trong đó Ritsu Doan (nghi là cầu thủ gốc Việt) là nổi bật hơn cả. Trong khi đó, Ogawa Koki – thủ lĩnh hàng công của những “samurai trẻ” thì miễn bàn, với khả năng ghi bàn cả bằng đầu, hai chân và sút phạt cố định (3 bàn/4 trận) thì đây rõ ràng là cầu thủ mà chúng ta phải “khoanh vòng đỏ”.

Chính bởi thế, từ nước Anh xa xôi, nhà vô địch Ngoại hạng Okazaki đã mạnh miệng “Việt Nam sẽ bị làm gỏi” bởi U19 Nhật Bản trong trận bán kết tối nay.

Nỗi ám ảnh vô địch của U19 Nhật Bản là cơ hội của chúng ta!

So với U19 Nhật Bản, hay cả với những đối thủ trước đó thì chúng ta vẫn là những người dưới cơ. Và ở lần gặp nhau gần đây nhất trong khuôn khổ giải đấu thì chúng ta cũng đã thua đối thủ này với tỷ số 1.3 (Myanmar, 2014).

Nhưng như đã biết, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Không nói đâu xa, chính U19 Nhật Bản lại chưa một lần vô địch kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1959. Hay như tại giải lần này cả đương kim vô địch và á quân là Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên đều đã xách valy về nước ngay sau vòng bảng. Trong đó, Bắc Triều Tiên chính là bại tướng của U19 Việt Nam trong trận ra quân.

...BHL U19 Việt Nam sẽ có cách đối phó để tiếp tục viết nên bất ngờ. Ảnh: ĐHV

Bước vào giải đấu với danh phận đội bóng lót đường cùng sự “ghẻ lạnh” của dư luận nước nhà, nhưng thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn vẫn vượt qua được tất cả thì tại sao chúng ta lại phải e dè người Nhật.

Ở một khía cạnh nào đó, chính U19 Nhật mới là những người “đang run” trong thời điểm này chứ không phải chúng ta!

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Việt Anh, Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Hòa, Trọng Đại, Tiến Dụng, Văn Hào, Quang Hải, Anh Tỷ, Tiến Linh

U19 Nhật Bản: Kojima, Funaki, Nakayama, Tomiyasu, Fujitani, Koji, Ichimaru, Sakai, Ritsu Doan, Koki, Iwasaki

Đặng Lý

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/u19-viet-nam-u19-nhat-ban-noi-am-anh-vo-dich-cua-bong-da-nhat-d48790.html