U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Chờ 'phép' thầy Tuấn

Cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản sẽ được diễn ra lúc 23h15 (27/10), trận đấu mà Nhật Bản được đánh giá cao hơn Việt Nam rất nhiều.

Sau khi xuất sắc vượt qua các đối thủ đáng gờm ở vòng ngoài như UAE hay mới đây nhất là Bahrain, U19 Việt Nam phải đối diện với đối thủ thực sự toàn diện ở vòng bán kết VCK U19 châu Á là Nhật Bản.

So với U19 Nhật Bản, các cầu thủ U19 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trong suốt lịch sử của mình, các lứa U19 của Việt Nam chưa một lần biết tới mùi chiến thắng trước đối thủ này.

Có một kết quả tốt trước U19 Nhật Bản, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ phá dớp toàn thua trước đối thủ này. Ảnh: AFC.

Tuy nhiên U19 Việt Nam dưới triều đại HLV Hoàng Anh Tuấn đang cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ. Vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục, hạ gục chủ nhà Bahrain để giành vé vào bán kết, đồng thời lần đầu trở thành đại diện khu vực tham gia vào sân chơi lớn nhất thế giới cho lứa tuổi 20.

Ở trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn không có được sự phục vụ của Hà Đức Chinh vì thẻ phạt. Tuy nhiên đây không phải khó khăn lớn, bởi nhà cầm quân người Khánh Hòa liên tục luân chuyển nhân sự và Tiến Linh hay Trần Thành hoàn toàn có thể đảm trách tốt hàng công.

Không quá đặt nặng vấn đề chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục phải đặt mạnh vấn đề tâm lý cho các học trò. Đây cũng chính là vũ khí sức mạnh mà U19 Việt Nam thường xuyên sử dụng trong suốt những ngày thi đấu trên đất Bahrain.

Tuy nhiên, U19 Nhật Bản là đội bóng được đánh giá khá toàn diện và đồng đều trong đội hình. Ảnh: Bongdaplus.

Còn phía bên kia chiến tuyến, cũng như U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản liên tục bất bại kể từ khi bước chân vào giải đấu. Không những vậy họ còn sở hữu mũi nhọn chắc chắn và chưa một lần để thủng lưới.

Hàng thủ của họ tỏ ra toàn diện cả trong không chiến lẫn bóng tầm thấp, bọc lót nhuần nhuyễn. Bộ đôi trung vệ có chiều cao ấn tượng 1m80 và 1m85 nên tranh chấp bóng bổng rất tốt. Không những thế, tiền vệ phòng ngự Ichimaru Mijuki hỗ trợ hàng thủ cũng rất hiệu quả, tạo nên “lá chắn thép” từ xa rất chắc chắn.

Sức mạnh tấn công của U19 Nhật Bản cũng rất đáng gờm. Dưới sự điều phối rất chững chạc của đội trưởng Sakai Daisuke, U19 xứ Phù Tang lên bóng khá nhịp nhàng và những mảng miếng tấn công rõ ràng.

Với tinh thần thoải mái và những đôi chân không gánh nặng, rất có thể các cầu thủ U19 Việt Nam lại tiếp tục viết tiếp câu chuyện thần thoại của mình.

Hai tiền vệ biên, đặc biệt là Ritsu Doan ở cánh phải có khả năng xuyên phá vô cùng ấn tượng. Trên tuyến đầu, Ogawa Koki xứng danh là khẩu pháo hạng nặng của đại diện Đông Á khi có khả năng ghi bàn toàn diện cả bằng đầu, hai chân và sút phạt cố định.

Biết được sức mạnh của đối thủ vậy nên nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cho các học trò chơi lối chơi phòng ngự chắc bên phần sân nhà, sau đó mới nghĩ tới việc dùng những đòn phản công nhanh như gió trừng phạt đối thủ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/u19-viet-nam-u19-nhat-ban-cho-phep-thay-tuan-773940.html