U19 Việt Nam thua Nhật Bản ở bán kết: Vẫn là câu chuyện đẳng cấp!

U19 Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình tại VCK U19 Châu Á 2016 bằng thất bại 0-3 trước U19 Nhật Bản. Đây cũng là thất bại duy nhất của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải. Chắc chắn không ai cảm thấy buồn hay tiếc nuối vì thất bại này cả, bởi U19 Việt Nam vẫn ở một đẳng cấp thấp hơn nhiều so với U19 Nhật Bản.

U19 Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình tại VCK U19 Châu Á 2016 bằng thất bại 0-3 trước U19 Nhật Bản. Đây cũng là thất bại duy nhất của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải. Chắc chắn không ai cảm thấy buồn hay tiếc nuối vì thất bại này cả, bởi U19 Việt Nam vẫn ở một đẳng cấp thấp hơn nhiều so với U19 Nhật Bản.

Lối chơi sớm phá sản

Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Tinh thần các cầu thủ đã bị dao động sau khi bị thủng lưới hai bàn quá sớm. Sau khi bị dẫn bàn, chúng tôi tập trung với mục tiêu giữ vững tỷ số để tránh bị thua đậm".

Rõ ràng, U19 Việt Nam đã sớm phá sản lối chơi trong trận đấu vừa qua. Có thể nhận thấy mục tiêu rõ ràng của HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra cho U19 Việt Nam là phòng ngự ở hiệp một nhằm tránh bị thủng lưới, trước khi có những toan tính để gây bất ngờ vào hiệp hai. Tuy nhiên, toan tính của U19 Việt Nam đã phá sản chỉ sau 10 phút với hai bàn thua. Không những thế, U19 Việt Nam còn bị phạt quả penalty nhưng rất may U19 Nhật Bản không thực hiện thành công.

Nhận hai bàn thua quá sớm, các cầu thủ U19 Việt Nam mất tinh thần nên càng không thể thi đấu theo ý của mình. Hơn nữa, U19 Nhật Bản tỏ ra quá mạnh (dùng chỉ sử dụng đội hình B) khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn dường như chỉ biết chạy theo đối thủ và cố gắng phá bóng ra xa khung thành thủ môn Tiến Dũng.

Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng cho U19 Nhật Bản ở hiệp hai khi họ đã có hai bàn thắng làm vốn. Vì thế, dù thi đấu cầm chừng để dưỡng sức cho trận chung kết, U19 Nhật Bản vẫn có thêm bàn thắng ngay đầu hiệp hai để ấn định tỷ số 3-0. Đứng trước một đối thủ mạnh như U19 Nhật Bản và sớm nhận hai bàn thua, U19 Việt Nam không bị vỡ trận đã là kết quả chấp nhận được.

U19 Nhật Bản (trắng) tỏ ra quá mạnh so với U19 Việt Nam.

U19 Nhật Bản (trắng) tỏ ra quá mạnh so với U19 Việt Nam.

Thua vẫn đáng khen!

Sau khi đánh bại chủ nhà Bahrain và giành vé dự World Cup U20, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận được quá nhiều lời ngợi ca. Điều đó đúng. Nhưng phải thực tế rằng, đặt kỳ vọng vào U19 Việt Nam ở bán kết gặp Nhật Bản chỉ là câu chuyện để động viên, kích thích thêm tinh thần cho họ. Chứ thực ra, thắng được U19 Nhật Bản với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lúc này khó như... lên trời. Bởi thế, sau thất bại 0-3 ở bán kết, liệu U19 Việt Nam có xứng đáng nhận những lời chê trách, kiểu như "ngủ quên trên chiến thắng"?

Như đã phân tích ở trên, U19 Việt Nam đã sớm phá sản lối chơi vì bị thủng lưới quá sớm, đồng thời đối thủ thể hiện đẳng cấp vượt trội. Dù đã nỗ lực lấy lại tinh thần cũng như thế trận nhưng U19 Việt Nam vẫn tỏ ra bất lực trước sức mạnh của đối thủ. Hay nói cách khác, U19 Việt Nam đã lực bất tòng tâm trước U19 Nhật Bản, và thất bại là kết quả phải chấp nhận.

Tuy nhiên, sau thất bại trước U19 Nhật Bản, câu chuyện đang đặt ra với U19 Việt Nam đang là đẳng cấp. Cho dù hành trình đến World Cup của U19 Việt Nam là xứng đáng, nhưng thực tế cho thấy khoảng cách trình độ của chúng ta so với những đội bóng hàng đầu thế giới cũng như hàng đầu châu lục như Nhật Bản là khá lớn. Vì thế, ngay từ bây giờ, chúng ta nên có lộ trình để U19 Việt Nam hiện nay là U20 vào năm sau có thể thu hẹp hơn khoảng cách về trình độ để sẵn sàng tham dự World Cup.

Quang Hải

U19 Việt Nam được thưởng 1,3 tỷ đồng

U19 Việt Nam đã dừng bước tại bán kết giải U19 Châu Á nhưng với thành tích lọt vào bán kết, đồng thời đoạt vé dự World Cup U20 năm sau, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà. Với chiến tích này, U19 Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng 1,3 tỷ đồng. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỷ đồng, Cty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tặng 200 triệu đồng và Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 100 triệu đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được trao cho đội tại lễ mừng công ở TP HCM chiều 31-10.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_156838_u19-vie-t-nam-thua-nha-t-ba-n-o-ba-n-ke-t-va-n-la-.aspx