'U19 Việt Nam thi đấu như những chiến binh'

Giành được trận hòa quý giá trước U19 UAE nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn bị đánh giá là chơi bóng quyết liệt trên mức cần thiết.

U19 Việt Nam vừa có trận hòa 1-1 trước U19 UAE tại lượt trận thứ 2 bảng B, giải vô địch U19 châu Á 2016. Đây tiếp tục là một kết quả bất ngờ nếu biết U19 UAE vốn là một đội bóng mạnh trong khu vực.

Đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn vươn lên dẫn trước ở phút 21 do công của Minh Dĩ. Phút 57, đội trưởng Trọng Đại phạm lỗi với đối thủ trong khu vực 16,5 m, khiến anh bị đuổi khỏi sân và đội nhà phải hứng chịu một quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Abdulla không khó khăn ghi bàn ấn định trận hòa 1-1.

Lối chơi thông minh, nhiệt huyết

Kết quả hòa có thể nói là đáng tiếc với U19 Việt Nam. Những học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi quả cảm trong suốt 90 phút trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Nếu may mắn, có lẽ 3 điểm đã nằm gọn trong túi Minh Dĩ và đồng đội.

Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp 2, các cầu thủ U19 Việt Nam đã thể hiện tinh thần máu lửa, quên mình để bảo toàn tỷ số. Hình ảnh Đức Chinh và Văn Hào lần lượt rời sân bằng cáng là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Do đó, U19 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với những lời ngợi khen.

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã thi đấu rất quả cảm. Ảnh: AFC.

Chia sẻ quan điểm này, độc giả ZicoThaile bình luận: “U19 Việt Nam lối đá quá ngoại hạng. Thật không thể tin được, điều kỳ diệu. Tất cả các bàn thắng đều quá đẹp, quá đẳng cấp. Cự ly đội hình hợp lý, chơi khoa học và rất kỹ thuật”.

Bạn đọc Huỳnh Minh Dũng lại phấn khích trước bàn thắng của U19 Việt Nam: “Thật không thể tin được với pha tấn công tuyệt vời như vậy. Chúc mừng các em! Chỉ cần thêm chút may mắn và nỗ lực, các em sẽ có một chiến thắng vang dội”.

Đây cũng là những suy nghĩ của thành viên Tan Pham: “Một trận cầu mãn nhãn với lối đá giàu sức sống. Nếu tận dụng cơ hội, U19 Việt Nam đã vào tứ kết rồi. Nhưng không sao, 1 điểm cũng là tốt lắm. Xin chúc mừng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn”.

Có cùng suy nghĩ, nick name Thich Thuc Khuya bình luận: “Tụi nhỏ đá như những chiến binh. Ban bật một chạm tốt, cắt bóng tốt, tư duy chiến thuật tốt”.

'Đôi lúc còn nóng tính'

Tuy dành nhiều lời khen cho U19 Việt Nam nhưng không ít người hâm hộ cho rằng các cầu thủ đã chơi quyết liệt trên mức cần thiết. Thậm chí, có những ý kiến còn cho rằng những cầu thủ trẻ Việt Nam vì nóng tính nên đôi lúc còn bất cẩn.

Chia sẻ ý kiến, độc giả Tuan Anh Tran bình luận: “Lối chơi của nhiều cầu thủ U19 còn đôi chút nóng vội. Có thể do trẻ tuổi nên tinh thần hiếu thắng cao. Về cách bày binh bố trận, cách các cầu thủ tuân thủ chiến thuật cũng tốt. Nhưng tinh thần chơi bóng cần ổn định hơn”.

Đây cũng là những suy nghĩ của thành viên Thanh Thuong Nguyen khi cho rằng, ở hiệp 1 Việt Nam đá khá tốt nhưng hiệp 2, các cầu thủ chủ động phạm lỗi đối phương.

Bạn đọc Nguyen Duy Nghia cũng chia sẻ: “Tôi rất hâm mộ các em. Tuổi trẻ tài cao! Tuy nhiên, tôi cũng muốn góp ý các em nên quyết tâm và giữ vững phong độ hơn một chút để nắm chắc chiến thắng hơn".

Tuy nhiên, dù chỉ trích lối đá có phần thô bạo của U19 Việt Nam, người hâm mộ vẫn cho rằng kết quả sau cùng mới là yếu tố quan trọng. Hơn hết, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần tuyệt vời.

Trần Đạt bày tỏ: “Họ có đá đẹp đâu mà bắt mình đá đẹp. Vào giải chính kết quả là chính, đẹp xấu gì, thua có được lịch sử nhắc không?”.

Nick name Van Vu cũng bình luận: “Đồng ý các cầu thủ Việt Nam phạm lỗi nhiều, đôi khi hơi thô bạo nhưng không nên trách các em. Trước khi mất người, U19 Việt Nam vẫn chơi rất ổn và ít phạm lỗi.

Để giữ tỷ số trong thế mất người thì không còn cách nào khác. Dù sau, đã là thi đấu thì thành tích vẫn là rất quan trọng. Không nên chỉ trích mà thay vào đó, hãy cổ vũ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ”.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-viet-nam-thi-dau-nhu-nhung-chien-binh-post690522.html