U19 Việt Nam hóa giải sức ép ngàn cân, làm nên lịch sử

Gồng mình chống đỡ thành công các đợt tấn công của U19 Iraq, U19 Việt Nam đã góp mặt ở tứ kết châu Á.

U19 Việt Nam tự giành lấy tấm vé vào tứ kết châu Á với trận hòa U19 Iraq

U19 Việt Nam vào tứ kế châu Á: Chủ động chơi phòng ngự, phản công khi bước vào trận đấu cho thấy đây là lựa chọn hợp lý khi lối chơi đã hạn chế những ngòi nổ nguy hiểm bên phía U19 Iraq.

Sau khoảng 15 phút đầu để đối thủ kiểm soát thế trận, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn Việt Nam dần triển khai được các đợt tấn công về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, những pha tấn công của U19 Việt Nam đều không quá nguy hiểm.

Trong khi đó thủ môn Tiến Dũng và hàng thủ U19 Việt Nam thường xuyên phải chống đỡ rất vất vả trước những pha hãm thành của đối phương.

Sau khi để đối thủ uy hiếp trong hiệp 1, U19 Việt Nam tiếp tục gồng mình “chịu trận” trong hiệp 2. Nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn tận dụng những pha phản công chớp nhoáng để áp sát khung thành đối phương. Tiếc là các chân sút Quang Hải, Đức Chinh đều không thể gây nguy hiểm cho mảnh lưới của U19 Iraq.

Cuối trận, sức ép càng đè nặng lên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên họ vẫn chơi cực kỳ chắc chắn để bảo toàn tỷ số 0-0, qua đó giành chiếc vé lọt vào vòng tứ kết VCK U19 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ của bảng B, U19 UAE đã giành chiến thắng 3-1 trước U19 Triều Tiên nhưng vẫn phải chia tay giải do ít hơn U19 Việt Nam 1 điểm.Đội hình ra sân:

U19 Iraq: Hassain, Kareem, Mustafa, Yasir, Abdulridha, Abed, Al-Delfi, Jasim, Chyad, Ali.

U19 Việt Nam lần đầu vào tứ kết châu Á: Tiến Dũng, Việt Anh, Tấn Sinh, Bùi Dũng, Anh Tỷ, Đức Chinh, Minh Dĩ, Văn Hào, Tấn Tài, Quang Hải.

Duy Tân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/u19-viet-nam-hoa-giai-suc-ep-ngan-can-lam-nen-lich-su-d173171.html