U19 Việt Nam gục ngã vì bị Australia bắt bài

Những gì rút ra được sau trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Australia có thể rút gọn trong 3 từ, “bế tắc” trong việc triển khai bóng, “thảm bại” 2-5 trước đối phương, và HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải thốt lên rằng đây là một buổi tối “tồi tệ”.

U19 Việt Nam (áo trắng) đã thua một trận toàn diện trước U19 Australia. Ảnh: VSI

Thật khó để diễn tả cách đá của U19 Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên, họ thiếu thốn từ ý tưởng đến tinh thần thi đấu. 3 bàn thua chóng vánh trong hiệp 1 đều đến từ những lỗi lầm của bộ tứ phòng ngự khi để cặp tiền đạo Blackwood và Champness bên phía U19 Australia tung hoành trong vòng cấm địa.

Còn bàn thua thứ 4, cú đấm bóng thiếu dứt khoát của thủ thành Tiến Dũng tạo điều kiện để Blackwood tận dụng tối đa thể hình của mình đánh đầu ghi bàn. Bàn thua thứ 5 chỉ là hệ quả của một tập thể bất đắc dĩ phải dồn lên tấn công trước khi kiệt sức và gục ngã trước Australia.

U19 Australia thể hiện họ hiểu U19 Việt Nam yếu ở 2 cánh và đặc biệt là khả năng nhập cuộc chậm chạp của HLV Hoàng Anh Tuấn. HLV Ufuk Talay hiểu điều đó và sử dụng sơ đồ 4-3-3, khoét sâu vào 2 cánh của U19 Việt Nam để dứt điểm trận đấu ngay sau hiệp 1 với 3 bàn thắng.

Sau trận, HLV Talay hồ hởi chia sẻ: “Cách chơi của Việt Nam tôi đã theo dõi nhiều, họ chỉ tỏa sáng ở hiệp 2 và hiệp 1 thường bế tắc chính vì vậy chúng tôi cần đẩy nhanh tốc độ ở hiệp 1 để giành lợi thế sớm”.

Tất cả những gì U19 Việt Nam làm được là gần 30 phút thi đấu đầy nỗ lực ở hiệp 2, đặc biệt sau pha đá phạt thành bàn đẹp mắt của Minh Dĩ. Tinh thần dâng cao giúp U19 Việt Nam có thêm bàn thắng thứ 2 trên chấm phạt đền của Hà Đức Chinh, nhưng đó là tất cả những gì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn làm được trong trận đấu. 2/3 thời gian của trận đấu, đặc biệt trong hiệp 1, U19 Việt Nam là một tập thể rời rạc, bị động và rất dễ bị tổn thương trước sức tấn công của U19 Australia.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Một buổi tối tồi tệ của U19 Việt Nam'

U19 Việt Nam thảm bại 2-5 trước U19 Australia ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2016 diễn ra vào tối 22/9, “một buổi tối tồi tệ” như cách nói của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Khả năng áp đặt trận đấu vì thế một lần nữa được đặt ra. HLV Talay hiểu điều đó, ông từng nhắc đến lứa U19 năm 2014 và 2015, một đội bóng thể hiện sự tự tin trước đội bóng quê hương ông, áp đặt được thế trận và thường là người kiểm soát trận đấu. Ông Talay thừa hiểu và HLV Hoàng Anh Tuấn cũng hiểu yếu tố tinh thần tác động đến các cầu thủ trẻ ghê gớm ra sao.

U19 Australia có được bàn thắng, đôi chân các cầu thủ thanh thoát, chiến thuật đánh biên càng được thể hiện một cách rõ ràng. Còn các học trò của thầy Tuấn đích thực là những đứa trẻ chạy theo bóng trong phần lớn thời gian.

Sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam là điều không thể phủ nhận, nhưng trong bóng đá nỗ lực thôi là chưa đủ. Thêm một lần nữa HLV Hoàng Anh Tuấn nói về tinh thần như 1 trong 4 yếu tố U19 Việt Nam còn yếu và thiếu bên cạnh thể lực, chiến thuật và kỹ thuật.

Thêm một lần nữa HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc lại điệp khúc “các cầu thủ của tôi còn yếu về tinh thần và thể lực” nhưng có vẻ ông cần thêm thời gian để cải thiện hoặc đang bế tắc trong việc tìm ra lối đi.

Trong một đêm mà U16 Việt Nam giành quyền lọt vào vòng tứ kết giải U16 châu Á thì các đàn anh U19 Việt Nam vấp ngã trước ngưỡng cửa chung kết.

4 Các nhược điểm của U19 Việt Nam theo nhận xét từ HLV Hoàng Anh Tuấn là tinh thần, thể lực, chiến thuật và kỹ thuật.

2 U19 Việt Nam của lứa Công Phượng, Tuấn Anh từng 2 lần đánh bại U19 Australia vào những năm 2013, 2014.

1 U19 Việt Nam còn trận tranh HCĐ với Timor Leste để níu kéo hy vọng không phải trắng tay ở giải đấu trên sân nhà.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/u19-viet-nam-guc-nga-vi-bi-australia-bat-bai-n20160923001859693.htm