U19 Việt Nam có cúp

Hòa trong thế bị ép sân trước U18 Consadole Sapporo ở vòng bảng nhưng tối 28-8, U19 Việt Nam đã khắc chế được đối thủ để thắng 5-4 trên chấm 11 m, giành chức vô địch KBZ Bank Cup 2016

Không đá đôi công như trận hòa 1-1 tại vòng bảng, U19 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh khi tái ngộ U18 Consadole Sapporo ở trận chung kết KBZ Bank Cup 2016 diễn ra tối 28-8 trên sân Mandalar Thiri - Myanmar.

Chính lối chơi khó chịu của U19 Việt Nam đã khiến các cầu thủ Nhật Bản dù cầm bóng nhiều hơn nhưng không còn áp đảo như khi 2 đội gặp nhau cách đây 3 ngày. Thậm chí, ngay cả lúc có được cơ hội dẫn trước ở hiệp 1 khi trọng tài cho U18 Sapporo hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng 16,50 m của thủ môn Tiến Dũng, đội bóng Nhật cũng không thể ghi bàn vì thủ môn U19 Việt Nam cản phá xuất sắc.

Chơi chặt chẽ và sút 11 m chính xác, Đức Chinh (9) cùng U19 Việt Nam đã khắc chế được U18 Sapporo để lên ngôi vô địch Ảnh: Mộc Nghênh

Sau 90 phút tranh tài, người hâm mộ lo lắng cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn khi phải căng sức ở 30 phút hiệp phụ trong bối cảnh đã thay hết người ở hiệp chính. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã thực sự gây bất ngờ khi càng đá càng sung mãn. Thậm chí, họ còn chơi chủ động hơn hẳn đối thủ của Nhật, vốn có dấu hiệu suy yếu thể lực. Nếu Đức Chinh và Trần Thành chắt chiu cơ hội, U19 Việt Nam đã có thể giành chiến thắng ngay trong hiệp phụ.

Nhờ tinh thần phấn chấn, các cầu thủ U19 Việt Nam bước vào loạt đá 11 m với sự tự tin cao độ. Toàn bộ 5 cầu thủ nhận trách nhiệm đá luân lưu của U19 Việt Nam là Tuấn Hải, Hoàng Nam, Đức Chinh, Trọng Hóa và Tấn Sinh đều sút chính xác. Ngược lại, cầu thủ U18 Sapporo lại có một lần sút bóng vọt xà ở lượt sút thứ ba, đành ngậm ngùi về nhì ở KBZ Bank Cup 2016.

Đây chỉ là giải đấu giao hữu nhưng chức vô địch tại Myanmar rất đáng ghi nhận với U19 Việt Nam. Ở giải đấu mang tính cọ xát này, cả 3 đối thủ U19 Thái Lan, Myanmar và U18 Consadole Sapporo đều là “quân xanh” có chất lượng chuyên môn tốt nên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rút ra được nhiều bài học cho 2 giải đấu quan trọng sắp tới.

Hôm nay, 29-8, đội sẽ bay từ Myanmar sang Quảng Châu - Trung Quốc để tiếp tục tập luyện và thi đấu giao hữu với đội trẻ của CLB này 2 trận, sau đó quay trở về Hà Nội dự VCK U19 Đông Nam Á 2016.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u19-viet-nam-co-cup-201608282311087.htm