U19 Thái Lan lại 'sấp mặt', cay đắng xách vali về nước

Dù đã chơi với hơn 100% sức lực của mình nhưng U19 Thái Lan vẫn không thể ngẩng cao đầu rời giải U19 châu Á.

U19 Thái Lan lại "sấp mặt", cay đắng xách vali về nước

Bahrain 3-2 Thái Lan

Sau 2 thất bại "lấm lưng trắng bụng" trước Saudi Arabia và Hàn Quốc, U19 Thái Lan đã chính thức hết cơ hội lọt vào vòng tứ kết giải U19 châu Á. Vì thế, trận đấu cuối gặp Bahrain chỉ còn ý nghĩa danh dự, gỡ gạc lại chút thể diện trước khi nói lời chia tay giải đấu.

Thế nhưng, mục tiêu ấy của xứ Chùa Tháp rốt cục cũng bị phá sản bởi họ đã chơi lép vế và chấp nhận thất bại 2-3 trước Bahrain.

Ngay từ phút 12, U19 Thái Lan đã mắc sai lầm với pha phạm lỗi trong vòng cấm và sau đó là nhận bàn thua trên chấm 11m.

Bị dội gáo nước lạnh, các cầu thủ áo xanh vùng lên nhằm "lấy lại những gì đã mất". Nỗ lực này đã được đền đáp với pha san hòa 1-1 ở phút 30.

Tuy nhiên, ở những phút sau đó, hàng thủ của U19 Thái Lan đã mắc những sai lầm và để Bahrain ghi thêm 2 bàn (các phút 47 và 51).

Thời gian còn lại, những nỗ lực hòng lật ngược thế cờ của U19 Thái Lan cũng chỉ giúp họ có 1 bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

U19 Thái Lan (áo xanh) rời giải trong thất vọng.

Với kết quả này, U19 Thái Lan đã trắng tay rời giải U19 châu Á với 3 trận toàn thua, chỉ ghi nổi 3 bàn thắng trong khi để thủng lưới tới 10 lần.

Đây là một kết quả thảm bại đối với Thái Lan – đất nước đang muốn dần khẳng định tên tuổi của mình trên bản đồ bóng đá châu lục.

Trong khi đó, 2 tấm vé lọt vào tứ kết ở bảng A cũng được xác định. Cả 3 đội Bahrain, Saudi Arabia và Hàn Quốc cùng có 6 điểm sau 3 lượt trận nhưng Bahrain và Saudi Arabia giành quyền đi tiếp do hơn chỉ số phụ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/u19-thai-lan-lai-sap-mat-cay-dang-vach-vali-ve-nuoc-20161020073633956.htm