'U.22 Việt Nam sẽ gặp khó ở 2 trận đấu cuối'

Theo phân tích, đánh giá của chuyên gia Lê Thuỵ Hải, U.22 Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với Indonesia và Thái Lan. Muốn đi tiếp, thầy trò HLV Hữu Thắng phải có tối thiểu 2 điểm, và ông Hải “lơ” đặt sự kỳ vọng vào Công Phượng.

Ảnh: D.P

1. Sau 3 trận đấu, U.22 Việt Nam có 3 chiến thắng với 12 bàn thắng. Các bàn thắng rải đều cho các cầu thủ ở các tuyến, đó là tín hiệu tốt.

Người mà tất cả đang kỳ vọng là Công Phượng đang dần trở lại chính mình. Cần nhấn mạnh, không phải tôi khen Công Phượng hay mà là khách quan đánh giá, cậu ấy đang trở lại đúng phong độ như thời còn khoác áo U.19 Việt Nam. Tôi chỉ mong cậu ấy trở lại thôi, còn để cậu ấy đi lên nữa thì chưa.

Như trận đấu với U.22 Philippines thì có thể thấy rõ là cậu ấy đã trở lại. Dù Phượng có 1 bàn thắng nhưng tôi vẫn thích, bởi trung phong là phải như vậy. Đôi khi bế tắc thì đội bóng cần phải có một cầu thủ mạnh mẽ, là động lực cho đồng đội và đó là lúc phát huy vai trò của một trung phong. Đó là cầu thủ được phép phải mạo hiểm và ích kỷ một chút. Như tình huống Công Phượng ghi bàn, quả đó sút “góc chết” khó ăn bàn lắm và nếu chuyền ngang vào cho đồng đội là nguyên tắc, thế nhưng cậu ấy dám làm. Nó là bàn thắng giải toả cho tất cả. Tôi thích một trung phong phải làm được điều đó.

Công Phượng vẫn là cầu thủ hay nhất ở lứa tuổi U.22 và thậm chí là ở ĐTQG. Và tôi thấy cậu ấy đang ngày càng tiến bộ. Vì vậy mà chúng ta vẫn phải kỳ vọng vào Công Phượng ở những trận đấu tới, dù để hay và khen thì chưa, tôi muốn Công Phượng phải hay hơn thế.

2. Indonesia và Thái Lan vẫn thể hiện được phong cách và xét về đẳng cấp thì họ hơn chúng ta. Nhưng năm nay Thái Lan không mạnh vì tất cả những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi 22 của họ đều đã lên ĐTQG, không đá lứa tuổi U nữa.

Những cầu thủ tốt không thi đấu ở giải này, nhất là những cầu thủ cùng lứa với Công Phượng nên thấy rất rõ họ không còn mạnh nữa. Thực tế, họ giành chiến thắng rất khó nhọc trước các đội U.22 Việt Nam có chiến thắng đậm.

Tuy nhiên, nhìn phong cách Thái Lan thi đấu khác với U.22 Việt Nam nhiều. Họ chơi trong thế nhàn nhã, thảnh thơi, đa dạng trong tấn công và đặc biệt là phòng ngự rất chắc chắn. Các đối thủ khó có thể ghi bàn vào lưới Thái Lan. Thế nên đừng bao giờ đánh giá họ thấp. Theo tôi, U.22 Việt Nam so với Thái Lan chỉ trong thế 50-50. Đặc biệt, trạng thái thể lực và độ sung mãn thì chúng ta thua họ. Do vậy, phải hết sức dè chừng.

Kết quả ở 3 trận đấu đã qua chỉ là để chúng ta tích lũy hiệu số bàn thắng chứ không quyết định việc giành ngôi nhất nhì bảng. Khi đối đầu với Indonesia và Thái Lan mới đánh giá được đội chúng ta đang đứng ở đâu. Vì vậy, khi gặp U.22 Indonesa, tôi nghĩ HLV Hữu Thắng đã tính toán sẵn rồi. Kết quả hoà cũng giúp chúng ta trên họ cả về điểm số lẫn hệ số. Nhưng ở trận cuối cùng gặp Thái Lan lại rất khó, bởi nếu họ hoà có thể sẽ bị loại nên chơi để quyết thắng.

Tôi nghĩ 2 trận đấu tới sẽ rất khó khăn và U.22 Việt Nam phải có ít nhất 2 điểm.

3. Nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ Việt Nam hay gặp tâm lý khi đối đầu với các đội bóng lớn, tôi không đồng ý với quan điểm này. Theo tôi, thua thì do kém, đừng đổ thừa cho tâm lý.

Bước vào trận đấu quan trọng, chẳng lẽ chỉ có chúng ta bị tâm lý, còn đội bạn thì không? Còn nếu nói thua mà do không may mắn, do sút bóng vào xà ngang, cột dọc thì phải chấp nhận, hoặc có bàn thắng mười mươi mà bị trọng tài từ chối thì chịu.

Ở hai trận đấu tới, dù về mặt tình cảm tôi rất muốn dự đoán Việt Nam thắng, thế nhưng…

ĐĂNG HUỲNH (ghi)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u22-viet-nam-se-gap-kho-o-2-tran-dau-cuoi-550617.ldo