Tuyển Việt Nam và quyền được chọn đối thủ

Vượt qua kình địch Malaysia với cách biệt tối thiểu sau hơn 90 phút nhọc nhằn, tuyển Việt Nam tiếp bước Thái Lan (bảng A) trở thành 2 đội đầu tiên sớm ghi tên mình tại bán kết AFF Cup 2016 . Đây là chi tiết quan trọng cho kế hoạch chuẩn bị.

Trên thực tế, ngay sau trận ra quân thắng chủ nhà Myanmar 2-1, thầy trò HLV Hữu Thắng đã tạo được lợi thế rõ rệt so với các đối thủ chính tại bảng B. Chúng ta có nhiều hơn quỹ thời gian chuẩn bị và quan trọng, còn có thể tính toán, chọn đối thủ chơi ở bán kết, do bảng B thi đấu sau bảng A một ngày. Né Thái Lan tại vòng knock-out đầu tiên là việc nên làm, dù muốn vô địch, Việt Nam phải thắng tất cả những đội bóng mạnh nhất.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, HLV Trần Minh Chiến nói: "Chiến thuật chuẩn bị cực kỳ quan trọng với một đội bóng, thậm chí quyết định hơn 75% khả năng thành bại tại một giải đấu đường trường. Khi xác định được đối thủ kế tiếp, BHL sẽ dễ dàng đưa ra các giải pháp, thay vì phải mò mẫm, ném đá tìm đường. Thành công vì thế cũng coi như là đã đến một nửa".

Cũng theo trợ lý đội tuyển U22 Việt Nam vừa trở về từ giải đấu khách mời ở Trung Quốc, Thái Lan muốn thắng Việt Nam lúc này không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, nếu có thể, tại sao không hẹn họ ở trận đấu cuối cùng AFF Suzuki Cup 2016?!

"Một trận chung kết kéo dài 90 phút hoặc hơn rất khó đoán. Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ chỉ gặp Thái Lan ở 2 trận cuối của giải, lúc đó cao thấp sẽ rõ", Minh Chiến nói thêm.

Sau trận thắng sát nút Singapore để qua đó chính thức đoạt chiếc vé chơi bán kết đầu tiên, HLV Kiatisuk của Thái Lan khẳng định, tùy theo tình hình sẽ đưa ra các phương án tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ vẫn chơi hết mình ở lượt trận cuối gặp Philippines, dù có thể không cần phải tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên trước đó, hãy cho tôi thấy màn thể hiện của các đội thế nào", "Zico Thái" chia sẻ trên kênh truyền hình Fox Sports.

Nếu Thái Lan "chơi hết mình" trước Philippines, như lời cựu tiền đạo HAGL khẳng định, đội đồng chủ nhà hoàn toàn có thể đứng trước nguy cơ bị loại, khi họ mới chỉ có 2 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, với các diễn biến tại bảng A, một trận hòa hoặc thậm chí là thua, vẫn có thể đảm bảo ngôi đầu bảng cho Thái Lan cơ mà?!

Như Thể thao & Văn hóa đã nhận định, tham vọng của phần còn lại, bao gồm cả đội tuyển Việt Nam, tại AFF Suzuki Cup 2016, còn tùy thuộc vào thái độ của người Thái, của thầy trò HLV Kiatisuk. Tại SEA Games 2015, "Zico Thái" dù không quá bận bịu ở ĐTQG, nhưng vẫn nhường quyền chỉ đạo đội tuyển U23 cho trợ lý và bóng đá Thái một lần nữa giành HCV môn bóng đá nam một kỳ Đại hội thể thao khu vực.

Bóng đá Thái, như đã thông tin, đã và đang có sự tiến bộ thần tốc, từ đào tạo trẻ (gửi quân qua nước ngoài đào tạo hẳn hoi, mà cụ thể là mấy chục cầu thủ trẻ ở CLB Leicester City), đến giải VĐQG Thai Premier League và các cấp độ ĐTQG đương nhiên được thừa hưởng. Họ tuy vừa có 2 trận đấu tưởng rất nhọc nhằn, nhưng vẫn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của khu vực.

20 năm qua, dù mạnh yếu từng lúc khác nhau, song nỗi ám ảnh về các trận thua lấm lưng trắng bụng trước người Thái vẫn lởn vởn trong tâm trí bao thế hệ cầu thủ Việt Nam. Gần nhất, ngay tại Mỹ Đình, Thái Lan của Kiatisuk cũng hạ đo ván Việt Nam bằng tỷ số này, trong khuôn khổ lượt về vòng loại World Cup 2018 (lượt đi họ thắng 1-0).

Thua Việt Nam, nhưng cơ hội đi tiếp không phải đã tắt với Malaysia. Trong binh pháp, mượn thế tay kẻ khác để thắng địch cũng là một kế sách. Nếu Malaysia (hay thậm chí là Myanmar) lại bất ngờ hạ Thái ở vòng sau (như họ đã từng), đường đến vinh quang của đội tuyển Việt Nam há chẳng phải quá hanh thông sao?!

* Clip trận Việt Nam - Malaysia:

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/tuyen-viet-nam-va-quyen-duoc-chon-doi-thu-n20161123231605810.htm