Tuyển Việt Nam thắng mà chưa sướng

Trước khi lên đường tập huấn tại Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ đá 3 trận giao hữu với các đối thủ: FC Seoul, Sinh viên Hàn Quốc và một đội bóng trường đại học địa phương. Theo tính toán, đây là những liều thuốc thử hạng nặng theo thứ tự giảm dần với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch của ĐT Việt Nam đã bị 'việt vị'...

Đầu tiên, phải nói rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng chọn Hàn Quốc làm địa điểm tập huấn là một bước đi đúng đắn. Đất nước xứ sở kim chi không những có điều kiện tập luyện, ăn ở và hồi phục chấn thương cho các tuyển thủ một cách hoàn hảo. Mà khi đóng quân ở đây, ĐT Việt Nam sẽ tránh được tối đa những lời “dèm pha” của dư luận, truyền thông trong giai đoạn quan trọng nhất chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2016.

Nếu nhìn vào những đội bóng mà ĐT Việt Nam đã thi đấu giao hữu, với kết quả bất bại mà chúng ta đã có được, có lý do để khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên trên thực tế lại không phải như vậy.

ĐT Việt Nam còn 2 trận giao hữu phía trước để kịp tham dự AFF Cup đúng vào điểm rơi phong độ...

FC Seoul là một CLB giàu truyền thống của Hàn Quốc. Mùa giải năm nay, họ còn vào tới tận bán kết AFC Champions League. Đội bóng này được kỳ vọng sẽ mang lại cho ĐT Việt Nam nhiều bài học quý giá nhất. Nhưng xui xẻo cho ĐT Việt Nam, tại thời điểm đối đầu với tuyển Việt Nam, FC Seoul vừa trải qua một trận đấu vã mồ hôi tại AFC Champions League, chỉ trước đó đúng 1 ngày.

Kết quả là “ông lớn” của bóng đá Hàn Quốc không còn cách nào khác phải tung một đội hình gồm toàn cầu dự bị hoặc hoặc tại đội trẻ. Ngày 22/10, trận cầu được kỳ vọng là màn tập dượt quan trọng cho AFF Cup 2016. Tuyển Việt Nam đã ra quân với đội hình chính và FC Seoul nhanh chóng để thua tới 3 bàn không gỡ. Kế hoạch đầu tiên của HLV Nguyễn Hữu Thắng tan thành mây khói, thắng nhưng chẳng mấy vui.

Bên cạnh đó, Sinh viên Hàn Quốc cũng đa phần đều có trình độ ngang ngửa với cầu thủ chuyên nghiệp. Gặp SV Hàn Quốc, là cơ hội tốt để HLV Hữu Thắng thử nghiệm các nhân tố và chiến thuật mới. Nhưng trái với dự tính, ĐT Việt Nam lỡ dịp tái đấu với đội bóng này. Thay vào đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được thu xếp đá giao hữu với Jeonju University – một trường đại học tại Paju, sau đó là Pocheon FC ở trận đấu cuối cùng trước khi về nước.

Và ngày 25/10 gặp Jeonju University, lại là thời điểm mà thầy trò Hữu Thắng gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất, ĐT Việt Nam dẫn trước 1-0, sau đó phung phí cơ hội và để đội bạn gỡ hòa. Đoàn quân áo đỏ thậm chí còn có thể thua cuộc nếu thủ thành Nguyên Mạnh không cản được quả penalty ở phút cuối trận.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đang hi vọng vào khả năng hồi phục và kịp tham dự AFF Cup 2016 của hậu vệ Trần Đình Hoàng.

Đến ngày 27/10, ĐT Việt Nam thi đấu trận đấu cuối cùng tại Hàn Quốc với Pocheon FC. CLB này cũng không bung hết sức khi đấu với ĐT Việt Nam khi vừa kết thúc 19 vòng đấu tại giải hạng 3 Hàn Quốc và sắp sửa đấu trận chung kết vào đầu tháng 11. Người hâm mộ cũng không lấy làm “sướng” cho lắm khi đội tuyển giành chiến thắng 5 – 2.

ĐT Việt Nam mang tiếng là bất khả chiến bại, nhưng chắc chắn HLV Hữu Thắng khó mà tâm đắc về chuyến tập huấn Hàn Quốc.

Bởi các đối thủ của ĐT Việt Nam chạm mặt đều khá dễ chơi và chưa đáp ứng được mục đích cọt xát mà vị HLV này mong muốn. Và có thể nói, lo nhiều hơn là mừng...

Và với sự chuẩn bị như vậy, có lẽ chiến lược gia xứ Nghệ đang rất chờ đợi trận đấu với Indonesia vào ngày 8/11 và CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản (12/11) tới để đánh giá một cách chính xác nhất năng lực các học trò và chọn ra 23 cái tên xứng đáng nhất cho AFF Cup 2016.

Về tình hình chấn thương, dù Ngọc Hải đã hồi phục sớm hơn dự kiến nhưng cũng chưa chắc chắn kịp tham dự AFF Cup 2016. “Mũi khoan” Đình Hoàng nhiều khả năng cũng phải phẫu thuật đầu gối và chia tay đội tuyển do chấn thương ngày một phức tạp hơn. Mức độ hồi phục chấn thương của một cầu thủ khác là Võ Huy Toàn cũng không mấy khởi sắc.

Hoài Hoan

j

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201610/tuyen-viet-nam-thang-ma-chua-suong-2749867/