Tuyển Việt Nam thắng đậm nhất dưới thời Hữu Thắng

Đúng như cam kết, thầy trò HLV Hữu Thắng đã thi đấu tưng bừng, cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt, để vượt qua CHDCND Triều Tiên 5-2.

Đúng như lời khẳng định trước trận, HLV Hữu Thắng đã kết hợp những cầu thủ trẻ và cựu binh trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Hai thành viên đang thi đấu ở nước ngoài gồm Tuấn Anh và Xuân Trường ra sân ngay từ đầu, trong khi Công Phượng dự bị.

Lối đá thiên về thể lực, chịu khó áp sát của Triều Tiên khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở nửa đầu hiệp 1. Đội khách sớm vươn lên dẫn trước ở phút 15 sau cú dứt điểm của Park Kwang Ryong.

Từ giữa hiệp 1, Công Vinh và đồng đội dần kiểm soát được thế trận, chơi bóng theo ý mình. Tuy nhiên, các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của Công Vinh, Văn Toàn, Tuấn Anh...

Tuấn Anh được khuyến khích dâng cao ở trận này. Anh thi đấu nỗ lực, có mặt ở mọi điểm nóng. Trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại, tiền vệ đang khoác áo Yokohama FC đã có pha xử lý kỹ thuật để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho ĐTQG.

Trận này, HLV Hữu Thắng thực hiện đấu pháp phòng ngự - phản công rất hiệu quả. Sang hiệp 2, đội liên tục tạo ra những cơ hội khi đối phương có phần xuống sức. Ngô Hoàng Thịnh (ảnh) và đồng đội chơi rất sung khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trên sân Thống Nhất.

Phút 52, Công Vinh ghi bàn sau đường kiến tạo thuận lợi của Văn Toàn. Đây là bàn thắng thứ 5 ở 4 trận đấu liên tiếp của anh cho ĐTQG. Anh cùng cầu thủ của HAGL kết hợp rất ăn ý trên hàng công của đội nhà thời gian gần đây.

Tiền vệ Lương Xuân Trường được bố trí đá hết 90 phút. Sau khi Tuấn Anh rời sân, anh trở thành thủ lĩnh ở tuyến giữa. Những pha kiến tạo thông minh của anh giúp đồng đội có nhiều cơ hội.

Xuất phát từ một đường chuyền của Xuân Trường, Vũ Văn Thanh đã ghi bàn đẹp mắt ở phút 63. Trong thời gian còn lại của trận đấu, tuyển Việt Nam còn ghi thêm 2 bàn nữa do công của Xuân Trường và Thành Lương để đánh bại đối thủ 5-2.

Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của HLV Hữu Thắng cùng ĐTQG. Lần đầu tiên dưới thời chiến lược gia này, đội ghi được 5 bàn thắng. Trước đó, đội đã vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) 4-2. Sau trận, ông và học trò đã đi khắp sân để cảm ơn người hâm mộ.

Khán giả TP.HCM đã đến gần kín sân Thống Nhất để theo dõi trận đấu. Bất chấp trời mưa, họ vẫn nán lại để chia vui cùng đội nhà. Đã rất lâu, họ mới được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn như thế.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-thang-dam-nhat-duoi-thoi-huu-thang-post687573.html