Tuyển Việt Nam tập luyện miệt mài trước giờ lên đường dự AFF Cup

Đã là buổi tập cuối cùng tại Việt Nam trước khi lên đường sang Yangon, Myanmar, nhưng hôm nay, 14.11, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn cho các học trò tập luyện suốt 2 giờ đồng hồ tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

HLV Hữu Thắng trao đổi với đội tuyển trước buổi tập cuối tại Thống Nhất

Sáng 14.11, tuyển Việt Nam nhận được lệnh nghỉ ngơi thả lỏng. Đây cũng là lúc đội bóng tranh thủ chỉnh đốn lại tóc tai, chia tay người thân hoặc đơn giản là nằm lười trong phòng.

Đến chiều, toàn đội lại bước vào buổi tập nặng quen thuộc. Suốt 2 tiếng đồng hồ trên sân Thống Nhất, các cầu thủ liên tục thực hiện hết bài tập này đến yêu cầu chiến thuật khác.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời Toshiya Miura có tiếng là tập kiệt lực, nhưng để nói về nghiêm túc thì thua xa lúc này. Ông Thắng quản rất chặt về giờ giấc. Đơn cử, những cựu binh nhà tại thủ đô như Thành Lương, Văn Quyết… vẫn phải trình diện đúng giờ và ngủ tại khách sạn cùng cả đội tại Hà Nội.

Về số lượng bài tập, tuyển Việt Nam lúc này cũng hơn hẳn so với 2 năm trước. Năm 2014, sát giải có thời điểm HLV Toshiya Miura cho cả đội nghỉ hẳn 2 ngày. Đối với ông Thắng, chỉ duy nhất 1 lần đội tuyển được nghỉ trọn 1 ngày. Còn lại, dù là đi dạo hay mua sắm buổi chiều thì cả đội vẫn nghiêm túc suốt 2 tiếng tập sáng hôm đó.

Đó là một nét trong triết lý xây dựng đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng. AFF Cup 2016 càng đến gần thì sự nghiêm túc càng được nâng lên cao.

Đáp lại ông thầy, toàn bộ đội tuyển đã tập một trận ra trò. Ngay cả ở phần cuối buổi khi HLV Hữu Thắng rèn các bài đá phạt thì không khí vẫn nghiêm túc. Những nụ cười vẫn rộn rã trên sân, nhưng sự tập trung là rất cao.

Đình Đồng trong một pha kèm chặt Công Phượng

Ở trận gặp Indonesia, tuyển Việt Nam đã quân bình tỷ số 1-1 nhờ tình huống đá phạt của Đinh Thanh Trung cho Công Vinh lao vào đánh đầu. Hôm nay, một lần nữa các phương án tập bóng chết lại được HLV Hữu Thắng mài thêm cho các học trò.

Đó là những pha phạt góc, với những tay “chim mồi” di chuyển cắt mặt để hút người hoặc nhả bóng ra sau. Đó cũng có thể là các quả sút phạt trực tiếp, hoặc gián tiếp.

Đáng chú ý, tiền vệ Hoàng Thịnh nhận được khá nhiều lời khen với những quả sút gián tiếp mạnh như pháo đại bác. Trao đổi bên lề sau buổi tập, Thịnh “bờm” đang rất tự tin và đùa rằng sẽ đặt chỉ tiêu cho bản thân ghi ít nhất 3 bàn tại AFF Cup 2016.

Tuấn Anh và Đình Luật tập riêng ở cột góc

Vẫn còn đó chút lo lắng, khi Đình Luật nghỉ tập sớm với bàn chân chườm đá (anh bảo sẽ kịp tập lại vào buổi đầu tiên ở Yangon, Myanmar). Tuấn Anh cũng phải đứng ở một góc riêng với cái đầu gối băng trắng.

Nhưng như không khí tại Thống Nhất, đội tuyển sau khi tinh gọn đội hình vẫn nghiêm túc hướng đến những bước chuẩn bị cuối cùng. Những rủi ro luôn ẩn kèm cơ hội. Nay là lúc nhìn về phía trước.

Sáng 15.10, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ lên đường bay đi Yangon, Myanmar, với lời chúc tốt đẹp nhất từ người hâm mộ cho giấc mơ Vàng tại AFF Cup 2016.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-viet-nam-tap-luyen-miet-mai-truoc-gio-len-duong-du-aff-cup-69739.html