Tuyển Việt Nam chơi hay hơn nhờ đậm chất HAGL

HLV Vương Tiến Dũng đánh giá ĐTVN đã có một trận đấu thuyết phục trước Triều Tiên, mà mấu chốt là “chất” HAGL với điểm sáng Xuân Trường, Tuấn Anh.

“Hôm nay cũng là ngày các lão tướng chúng tôi gặp nhau chơi một trận bóng, và tất cả cùng phấn khởi khi chứng kiến ĐTVN có chiến thắng ấn tượng trước một đội mạnh như CHDCND Triều Tiên”, cựu cầu thủ Thể Công chia sẻ. Theo ông Dũng, tỷ số 5-2 là điều bất ngờ với hầu hết khán giả Việt Nam.

ĐTVN đã có một trận thắng đậm đà dấu ấn HAGL. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Ông Dũng cho biết kể từ sau khi HLV Miura từ chức, Hữu Thắng lên nắm quyền đã tạo ra một sức sống mới cho đội tuyển. Sức sống ấy lan tỏa dần, khẳng định dần qua từng trận đấu, và lúc này, khi AFF Cup cuối năm đã rất gần, ĐTVN bắt đầu tạo dựng được niềm tin khá chắc chắn.

“Cái hay của Hữu Thắng là anh ấy khai thác rất tốt sức mạnh của các cầu thủ HAGL. Theo tôi, cầu thủ Gia Lai đặc biệt hơn phần còn lại của V.League ở khả năng kỹ thuật, tư duy chiến thuật, chạy không bóng, kiểm soát bóng… Và trận đấu tối nay một lần nữa khẳng định điều đó”, ông Dũng phân tích.

Theo nhà cầm quân gạo cội này, hầu như tất cả pha bóng định đoạt trận đấu đều qua chân các cầu thủ của lò đào tạo Gia Lai. “Tuấn Anh, Xuân Trường với những bàn thắng đẳng cấp thì rất tuyệt rồi, nhưng đóng góp lớn nhất của họ, tôi cho là khả năng điều tiết nhịp độ cũng như phân phối bóng trong cả trận”.

Tuấn Anh, Xuân Trường là những cầu thủ nổi bật trong chiến thắng. Ảnh: Quốc Bảo.

Điều khiến ông Dũng thú vị nhất là dù Tuấn Anh, Xuân Trường không được đá chính nhiều ở CLB của họ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, họ vẫn thể hiện được cảm giác bóng rất tốt. Với những đồng đội cũ đã chơi cùng nhau từ nhỏ như Văn Thanh, Văn Toàn, 2 “du học sinh” càng có thêm cơ hội để thi triển, khi họ được đặt vào hệ thống chiến thuật hợp lý của HLV Hữu Thắng.

“Tôi đã có những năm rèn luyện ở Triều Tiên, cầu thủ của họ rất khỏe và kỷ luật. Phẩm chất ấy đến giờ vẫn không hề thay đổi. Vì thế, phải dành lời khen ngợi HLV Hữu Thắng đã chính xác khi cho ĐTVN đá bóng ngắn, sệt, đánh vào khe hở để tận dụng sự kém linh hoạt trong xoay sở của đối thủ”.

Mặc dù vậy, vị HLV họ Vương vẫn ý thức rất rõ đây chỉ là một trận giao hữu, ở đó, tính chất quyết liệt, ăn thua không quá nặng nề và có thể chúng ta chưa được đối đầu với một Triều Tiên có phong độ cao nhất. Nhưng ngay cả trong bối cảnh ấy, khâu phòng thủ của tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều điểm cần uốn nắn.

Ông Dũng phân tích: “Cả 2 bàn thua của chúng ta đều có điểm chung là trung vệ sai vị trí, tiền vệ đánh chặn không quyết liệt. Nếu điều này tiếp tục tái diễn ở các giải đấu chính thức, tôi e là nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của toàn đội”.

Về Công Phượng, ông Dũng cũng rất thực tế khi nhận định rằng chúng ta đừng nên quá kỳ vọng vào một cầu thủ còn chưa chiếm được suất chính trong đội tuyển.

“Nếu đá cao nhất, Phượng chưa thể so được với Công Vinh, còn nếu đá lùi, Phượng cũng không có điều kiện thể hiện nhiều như Văn Toàn. Phượng là một cầu thủ chất lượng, nhưng anh cần thời gian để cho thấy hiệu quả thật sự chứ không phải những pha bóng vẽ vời, đan lát cá nhân”, ông kết luận.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin trước đối thủ được đánh giá rất cao là CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng lại nhận bàn thua khá sớm khi để Ryong sút tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh ở phút 15.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Tuấn Anh cứa lòng kỹ thuật san bằng tỷ số 1-1 cho ĐT Việt Nam. Ở hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng chơi bùng nổ. Công Vinh (52’), Văn Thanh (63’), Xuân Trường (85’), Thành Lương (90+2’) lần lượt sút tung lưới CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, đội khách chỉ có thêm một lần đánh bại Nguyên Mạnh ở phút 53.

Giành chiến thắng 5-2, ĐT Việt Nam đem đến sự phấn khích cho người hâm mộ bóng đá. Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng có thêm sự tự tin chuẩn bị cho giải AFF Cup 2016.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-choi-hay-hon-nho-dam-chat-hagl-post687564.html