Tuyển thủ Triều Tiên lạnh lùng ở sân bay Tân Sơn Nhất

Đội bóng bí ẩn nhất thế giới CHDCND Triều Tiên đã đến TP HCM để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam

Các tuyển thủ CHDCND Triều Tiên lạnh lùng rời khỏi sân bay

"Không cười nói, ai hỏi gì cũng lắc đầu, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bí ẩn", đó là cảm nhận của những ai có mặt ở sân bay khi thấy các cầu thủ CHDCND Triều Tiên xuất hiện ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Mặc dù đi cùng một chuyến bay nhưng các cầu thủ Triều Tiên hầu hết bước ra riêng lẻ và không ai nở lấy một nụ cười đáp lại sự chào đón của phía chủ nhà. Các cầu thủ này đều lắc đầu trước mọi câu hỏi, thậm chí dù đại diện VFF Dương Vũ Lâm hỏi tiếng Anh về việc HLV trưởng đang ở đâu, ông cũng không nhận được câu trả lời nào từ đội bóng bí ẩn nhất thế giới.

Không một cầu thủ Triều Tiên nào nói chuyện với báo chí hay đại diện của VFF

Ngay sau khi bước xuống sân bay, các cầu thủ Triều Tiên chóng vánh cất hành lý và lên xe của đội ngồi trong sự ngỡ ngàng của giới truyền thông Việt Nam. Khá lâu sau đó, HLV trưởng Jorn Andersen mới lặng lẽ một mình bước ra cổng. Ông thầy người Na Uy chia sẻ: “Chúng tôi không có nhiều sự chuẩn bị cho trận đấu tới. Tôi được biết tuyển Việt Nam đang rất tích cực trong việc chuẩn bị cho giải đấu Đông Nam Á và có lối chơi khá khó chịu. Khó khăn đầu tiên mà tôi và các cầu thủ cảm nhận được là thời tiết khá nóng. Chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi và đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu tới”.

HLV người Na Uy Jorn Andersen cũng chỉ trả lời ngắn gọn về đội nhà và đối thủ

Anh Dũng - Ảnh: Phong Lê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-thu-trieu-tien-lanh-lung-o-san-bay-tan-son-nhat-20161004171947515.htm