Tuyên Quang: Tàu cuốc khai thác cát hoành hành, đen ngòm cả dòng sông

Hàng chục tàu cuốc tàn phá, nhiều ha đất bãi màu mỡ biến mất, dòng Sông Lô "quằn quại" bởi những gầu xúc dài tới 30 mét.

Ngày 12/9/2016, hàng chục người dân trú tại 3 thôn, Tân Tạo, Xá Ngoại và thôn 4 (xã Đội Cấn TP Tuyên Quang) cùng tập trung tại Sở TN&MT Tuyên Quang, để chất vấn lãnh đạo Sở này, vì đã cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát sỏi ồ ạt, gây sạt lở nghiêm trọng trôi mất nhiều ha đất của họ.

Hàng chục tầu cuốc khổng lồ, ngày đêm tàn phá đoạn sông chảy qua xã Đội Cấn.

Ông Phạm Sông Thao, một Cựu chiến binh trú tại thôn Tân Tạo xã Đội Cấn, trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn: "Chúng tôi từng tham gia ngoài mặt trận để gìn giữ từng tấc đất, nhưng khi trở về quê hương, thì chỉ biết ngước cặp mắt xót xa đứng nhìn hàng đoàn tàu cuốc cướp đi từng ha đất, đã có nhiều kiến nghị gửi từ thôn đến tỉnh, rồi đợi chờ hoài trong vô vọng.

Hôm 12/9, dân của cả 3 thôn cùng kéo nhau lên Sở TN&MT, với ý định phải được giải thích thấu tình đạt lý mới trở về, thấy đoàn đông, có người đã gọi điện cho Công an đến ,giám sát từng cử chỉ hành động của chúng tôi, không cho ai được phép quay phim chụp ảnh".

Khi được phóng viên Phapluatplus.vn hỏi về nội dung buổi làm việc, ông Phạm Sông Thao buồn bã trả lời: "Tiếp chúng tôi là ông Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT, cùng một phó Chánh Thanh tra nữa. Nhân dân cử tôi cùng 4 người nữa làm đại diện, câu hỏi đưa ra rất ngắn gọn nhưng phía Sở đã không trả lời được, đó là việc cấp phép cho một số Doanh nghiệp khai thác cát sỏi ồ ạt, hàng chục con tàu cuốc khổng lồ khiến nhiều ha đất nông nghiệp sạt lở gây thiệt hại cho nhân dân là đúng hay sai?

Nếu sai có đền bù cho dân không? Mức đền bù được áp dụng như thế nào? Quanh co một hồi cuối cùng họ hứa hẹn nội nhật trong tuần này sẽ trả lời bằng văn bản, mãi hơn 12 giờ trưa hôm đó chúng tôi mới chấp nhận ra về".

Ngập ngừng giây lát, ông Phạm Sông Thao cho biết thêm: "Từ hôm lên sở TN&MT về đến nay, thôn xã đều cử Công an đến điều tra, ghi danh sách những người dám công khai đấu tranh giữ đất. Nhưng mọi người trong cả 3 thôn đều thống nhất, nếu nội nhật trong tuần này họ không giải quyết thỏa đáng như đã hứa, đầu tuần sau chúng tôi tiếp tục sẽ kéo nhau lên Sở TN&MT đề nghị giải quyết dứt điểm.

Ông Phạm Sông Thao hàng ngày chứng kiến nhiều hecta đất cụt dần, do tầu cuốc đào khoét.

Trước đó, ngay khi nhận được kiến nghị của tập thể nhân dân các thôn bị tàu khai thác cát xâm hại, phóng viên Phapluatplus.vn đã có mặt tại bờ Sông Lô, đoạn chảy qua xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) và xã Cấp Tiến (huyện Sơn Dương) để ghi nhận sự việc. Theo quan sát của PV, khoảng vài chục con tàu cuốc khổng lồ đang vươn những cần gầu dài tới vài chục mét, hối hả vục sâu xuống lòng Sông Lô để lấy cát, sau đó nhả bỏ trở lại những đống sỏi to lù nhấp nhô trên mặt nước.

Nhiều con tàu áp sát gần bờ thọc gầu bòn rút, khiến từng quầng đất đổ ụp xuống sông, sủi bọt đục ngầu, chẳng thấy cơ quan chức năng nào ngó ngàng giám sát, mỗi ngày hàng trăm con tàu vận tải cập mạn tầu cuốc rồi đắp ú ụ cát vàng, lừng lững trôi xuôi, chỉ người trong cuộc mới biết được, ngàn vạn m 3 cát này có hóa đơn chứng từ hay không? Nhà nước đã thất thu bao nhiêu tiền thuế?

Ông Nguyễn Văn Phúc trú tại thôn Tân Tạo trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn: "Mấy hôm trước mà các anh đến thì đi từ bên này qua bên kia sông không cần thuyền bè cầu cống gì, mà cứ bước từ tàu nọ sang tầu kia, chẳng đếm nổi bao nhiêu con, vì nó đỗ đen ngòm mặc sức đào bới, cán bộ tỉnh về rồi, Chủ tịch TP cũng xuống rồi, chả giải quyết được gì cả, dân kêu chán mỏi mồm vẫn cứ thế".

Ông Nguyễn Văn Phúc, trú tại thôn Tân Tạo, bức xúc chỉ đoàn tàu "cướp" tài nguyên quốc gia.

Video toàn cảnh tàu cuốc khai thác cát sỏi ồ ạt, và nỗi bức xúc của nhân dân.

Khi Phapluatplus.vn đưa những bức xúc của người dân nơi đây để trao đổi với ông Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Sở TN&MT, vị lãnh đạo này tỏ vẻ rất sốt sắng, đề nghị phóng viên gửi Đơn của người dân để ông ta giải quyết. Ngay sau đó, phóng viên Phapluatplus.vn đã chuyển tài liệu thu thập được cho vị lãnh đạo này, nhưng sau đó tình trạng khai thác cát sỏi ồ ạt, với hàng chục tàu cuốc khổng lồ vẫn không hề thuyên giảm.

Được biết mỏ cát đang khai thác là của Công ty TNHH Bình Thuận, được UBND tỉnh Tuyên Quang cấp phép, nhưng Sở TN&MT cùng các cơ quan chức năng trong tỉnh Tuyên Quang, lại đang bỏ ngỏ khâu quản lý một cách cố tình.

Hiện tại dư luận đang dấy lên những nghi ngờ, phía sau việc làm liều lĩnh này, là một thế lực tiếp tay chống lưng của một tập thể hay cá nhân nào đó?

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-quang-tau-cuoc-khai-thac-cat-hoanh-hanh-den-ngom-ca-dong-song-d23987.html