Tuyển Argentina không xứng với đẳng cấp của Messi

ĐT Argentina có thể nhiều ngôi sao, nhưng đó là về độ nổi tiếng chứ không phải một đội tuyển mạnh thực sự, đặc biệt khi không có Messi.

Tình thế của ĐT Argentina ở vòng loại World Cup 2018 đang rất nguy khốn. Họ sắp gặp Brazil, Colombia và Chile trong những trận đấu mà chỉ có kết quả thắng mới nuôi lại hy vọng dự vòng chung kết tại Nga. Thậm chí ngay cả bình luận viên truyền hình người Brazil khi bình luận trận đấu của Argentina với Paraguay đã nói Argentina phải sa thải ngay Edgardo Bauza, dù Brazil và Argentina vốn là kẻ thù bóng đá với nhau.

Argentina thua bạc nhược 0-1 trước Paraguay

Tất nhiên việc Lionel Messi vắng mặt càng không giúp Argentina vừa qua, nhưng người ta nhìn vào những cầu thủ mà HLV Bauza tung ra sân và chờ đợi một kết quả tốt hơn. Những Di Maria, Aguero, Higuain, Dybala đều là ngôi sao bóng đá ở châu Âu thì hẳn họ cũng phải làm được ít nhiều cho đội tuyển, nhưng rốt cuộc tất cả đều thi đấu thất vọng.

Đã từng có thời gian Messi bị xem là thi đấu không hết sức cho ĐTQG, nhưng nhìn vào phong độ gần đây của Argentina thì có thể nói rằng vấn đề của Argentina không nằm ở Messi. Đúng, phong độ của Messi cho ĐTQG không cao, nhưng không cao so với phong độ xuất sắc của anh ở Barcelona, chứ trên thực tế anh vẫn thi đấu tốt hơn nhiều khi đặt bên cạnh Aguero hay Higuain.

Trong nhiều năm người ta đã có lập luận kiểu “Messi có nhiều đồng đội giỏi nên nhất định phải vô địch giải nào đó”. Cũng theo lập luận đó thì Eden Hazard và ĐT Bỉ hẳn là vô dụng vì chưa lọt quá tứ kết ở bất cứ giải quốc tế nào trong thập niên này, dù bên cạnh Hazard đầy hảo thủ, từ Lukaku, Benteke và De Bruyne tới Courtois, Kompany, Vertonghen.

Argentina thực tế đã sa sút về chất lượng tuyển thủ từ năm 2006 trở đi, đặc biệt ở hàng phòng ngự và tuyến giữa. Đội tuyển xứ Tango rất thiếu những tiền vệ đẳng cấp, những Javier Mascherano, Lucas Biglia hay Ever Banega đều chỉ vào hàng khá, Kranevitter, Pastore và Pereyra không được các CLB lớn trọng dụng nữa.

Đầy ngôi sao ở hàng công nhưng Argentina toàn cầu thủ trung bình ở các tuyến còn lại

Trong thời đại này bóng đá ở cấp độ ĐTQG không còn phụ thuộc nhiều vào các ngôi sao tên tuổi, một đội tuyển có bản sắc rõ ràng in đậm trong cách chơi của từng cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn nhiều những đội thiếu bản sắc dù nhiều ngôi sao. Argentina vào chung kết 3 năm liên tiếp, trước một ĐT Đức được xây trên nền tảng của Bayern Munich, và một ĐT Chile với những thành viên nòng cốt đoạt hạng ba giải U-20 thế giới năm 2007.

Với những tuyển thủ trôi dạt tứ xứ, các HLV trưởng ở ĐTQG cứ trung bình 2 tháng lại có chỉ khoảng 3-6 ngày để tập hợp tuyển thủ và dàn xếp chiến thuật. Hai HLV Sabella và Tata Martino thực ra đã có ý tưởng khá tốt, họ tập trung vào xây dựng hàng phòng ngự và để mặc Messi đảm trách khâu tấn công. Họ chỉ không gặp may khi gặp những đội như Đức và Chile, mà vẫn hơn Bỉ lắm ngôi sao nhưng ở Euro và World Cup giỏi lắm cũng chỉ vào được tứ kết.

Sabella và Martino giờ đã không còn dẫn dắt tuyển Argentina, nhưng Bauza xem ra còn tệ hơn. Martin Demichelis, người đã không chơi 1 trận ở cấp độ CLB trong khoảng 5 tháng, được Bauza cho đá chính ở hàng phòng ngự trước Paraguay. Ở trận hòa Peru 2-2, Argentina ra sân với sơ đồ 4-2-4, tung vào một lúc cả Di Maria, Aguero, Higuain và Dybala vào sân trên hàng công như thể để bù đắp cho sự vắng mặt của một mình Messi.

Với tình trạng của ĐT Argentina hiện tại, từ cầu thủ cho tới HLV trưởng, xem ra một chức vô địch vẫn là khá xa vời dù Lionel Messi chưa vội bỏ rơi đội tuyển. Không quá lời khi nói rằng tài năng của Messi giờ đã vượt quá đẳng cấp của chính đội tuyển nước mình, nếu xưa kia anh chọn khoác áo Tây Ban Nha thì có lẽ giờ này Leo đã có vài danh hiệu quốc tế trong bộ sưu tập của mình.

Video Argentina thua Paraguay:

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tuyen-argentina-khong-xung-voi-dang-cap-cua-messi-c9a456986.html