Tường thuật Giọng hát Việt: Hoàng Tôn thắp sáng đêm Giấu mặt 2

Tiin.vn - Đây là phần tiếp theo của vòng Giấu mặt. Sau tập này, các thí sinh xuất sắc sẽ được chia đều về mỗi đội để chuẩn bị cho vòng Đối đầu.

The Voice Việt 2013 đã mở đầu bằng đêm thi đầu tiên của vòng Giấu mặt với khá nhiều bất ngờ. Nhiều gương mặt quen thuộc như Hà Linh, Minh Sang, Văn Viết,... dù đã tham dự nhiều sân chơi ca nhạc trước đó nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội để khẳng định bản thân trong cuộc thi này. Cùng với đó, dàn giám khảo cũng để lại nhiều dấu ấn với sự tung hứng vừa phải, hài hước và hóm hỉnh, đặc biệt là giám khảo Quốc Trung.

Kết thúc tập 1, Hồng Nhung chọn được 4 thí sinh gồm: Phạm Khánh Duy, Đoàn Mạnh Thắng, Âu Bảo Ngân và Trương Thảo Nhi. Quốc Trung có 3 thí sinh: Lê Gia Bảo, Thân Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Viết. Đàm Vĩnh Hưng có 3 thí sinh: Nguyễn Trần Minh Sang, Phạm Hà Linh và Vũ Thảo My. Mỹ Linh với sự cẩn trọng và kỹ lưỡng mới chỉ chọn được duy nhất Trần Thụy Bình Quyên.

Đêm nay hứa hẹn sẽ là "đêm của Mỹ Linh" bởi cô hiện đang là HLV sở hữu ít thí sinh nhất.

Bộ ba giám khảo trong đêm thi đầu tiên

21h05: Chương trình chính thức bắt đầu. Các đoạn clip ngắn giới thiệu lại những chi tiết thú vị của đêm thi trước đó.

21h10: Trần Huyền My - Hero

Mỹ Linh: Tôi nghe được tố chất trong giọng hát của em. Cái sự run rẩy của em chỉ có ở một lứa tuổi dưới 20. Nếu chúng ta nghe được nhau, tôi hi vọng giúp em được nhiều hơn những gì em có.

Mr. Đàm: Tôi muốn các em thí sinh, mỗi khi bước ra sân khấu hãy hát với tất cả trái tim mình vì đó là cơ hội để các em tỏa sáng.

Hồng Nhung: Em có giọng lên cao rất khỏe. Khi được chị Mỹ Linh huấn luyện sẽ càng thêm lộng lẫy.

Quốc Trung: Dù 17 tuổi nhưng em đã có ý biến bài hát khác đi so với trước đó. Đó là một điều rất đáng quý.

Kết quả: Huyền My về đội Mỹ Linh

21h20: Nguyễn Đình Nhân - Mắt đen

Hồng Nhung: Giọng em khỏe và dày. Em đã thắp lên một ngọn lửa đam mê. Nếu về đội của chị, chúng ta tiếp tục thắp lên ngọn lửa đó.

Mr. Đàm: Tôi cũng thấy em hát hay.

Mỹ Linh: Tôi đang suy nghĩ cách hát của bạn ấy hơi rock một tí.

Quốc Trung: Lại bấm cho vui rồi!

Kết quả: Đình Nhân về đội Mỹ Linh.

21h20: Trần Hoàng - Chỉ còn riêng anh

Trần Hoàng lập tức thuyết phục được Mỹ Linh bấm hút chọn ngay sau khi hát những câu đầu tiên. Ca khúc có giai điệu R&B rõ ràng là thế mạnh của vị HLV này. Sau đó, Quốc Trung cũng bấm nút quay lại.

Mỹ Linh: Chị và anh Quốc Trung, em thấy ai phù hợp hơn?

Trần Hoàng: Em chọn chị ạ.

Mr.Đàm: Trời ơi, phải để cho anh Trung anh ấy nói một vài câu chứ.

Mỹ Linh: Chị thấy khi em nói rất khó nghe nhưng khi em hát chị nghe rất rõ lời.

Kết quả: Trần Hoàng về đội Mỹ Linh.

21h30: Nguyễn Hoàng Quân - One More Night

Hồng Nhung: Mọi người đều bị cuốn vào cái không khí âm nhạc em tạo ra. Chị rất thích

Mỹ Linh: Giọng của em rất trầm, sâu và chị rất thích. Em là một nhạc công biết hát, khiến bài hát càng trở nên hay hơn. Tuy nhiên, là một nhạc công, em phải tìm đến một giáo viên thanh nhac. Và người ấy là chị.

Quốc Trung: Trước khi về với Mỹ Linh, Anh Quân hát rất hay và bây giờ Anh Quân không hát được. Chỉ có những người nhạc công mới hiểu nhau.

Kết quả: Hoàng Quân chọn Quốc Trung

21h50: Nguyễn Thị Ngọc Ngà - Hạ trắng

Hồng Nhung: Giọng em sáng và bắt micro nhưng có vẻ em chưa hát đúng tone. Dù sao cũng chúc mừng vì em hát rất có tiềm năng.

Ngọc Ngà: Hôm nay đến đây em rất mong chị Mỹ Linh quay lại với em

Mỹ Linh: Chị biết em là người rất khiêm tốn nhưng chị chưa nhìn thấy sự sáng tạo của em. Nếu em cần chị, chị có thể giúp đỡ em để mùa sau nếu có cơ hội thì mình có thể chọn nhau.

Kết quả: Không ai chọn Ngọc Ngà

22h00: Hoàng Thiên Minh Trị - Love The Way You Lie

Quốc Trung: Giọng của em làm anh nhớ một người bạn, dày và căng nhưng vẫn hơi bị chênh phô một chút nhưng anh nghĩ chắc hôm nay em bị hồi hộp nhưng anh vẫn ngưỡng mộ giọng hát của em.

Hồng Nhung: Em có giọng hát nội lực. Chị thích em. Chị không bấm quay lại vì chị nghĩ em hớp với anh Hưng hơn cả vì anh Hưng cũng cùng có sự bùng nổ. Chúc mừng em.

Kết quả: Minh Trị về đội Mr. Đàm

22h10: Trần Vũ Hà My - Hoang Dại (Stress)

Mỹ Linh: Lại một thí sinh hát rock. Chị nghĩ em hát rock nhưng vì giọng em quyết rũ quá nên chị vẫn quay lại em.

Hồng Nhung: Em rất có phong cách nên ba người này chỉ có thể giúp em tốt hơn nên chứ không thể thay đổi em đâu.

Hà My: Em chọn anh Quốc Trung vì anh ấy đẹp trai nhất.

Kết quả: Hà My về đội Quốc Trung

22h15: Hoàng Nhật Minh - Hãy quay về khi còn yêu nhau

Hồng Nhung: Nghe em hát chị nghĩ đến một người bạn rất thân của mình. Đó là Bằng Kiều. Em hát tình cảm ngay từ những chữ đầu tiên. Em không bị loạng choạng, đó là phong cách của một người rất chuyên nghiệp. Những nốt cao của em khiến những người không hát cũng phải rướn người lên rất nhẹ nhàng. Em trở thành thành viên của chị thì chị sẽ giúp những nốt cao của em sẽ nhẹ và như thế càng làm tan trái tim của người nghe.

Mỹ Linh: Em làm chị cảm thấy sởn gai ốc. Nốt cao của em làm chị có cảm giác đàng hoàng, đĩnh đạc. Ai là người có thể song ca với em mà làm cho mọi người rụng rời ngoài chị đây?

Mr. Đàm: Chị Linh cả gan khi nói em hợp với chị ấy. Vùng đất khác chinh phục nhiều người hơn chỉ có thể là anh mà thôi. Khác với hai chị này, có thể họ không biết nhưng anh đã biết em. Anh đánh giá em cao khi nghe em hát ở Đà Nẵng. Hãy về với anh ngay thôi. Kiểu ăn mặc thế này là chính xác, hợp với anh nhất!

Quốc Trung: Em không giống ai cả. Em có một tông giọng rất khác và cứ yên tâm là không giống ai cả.

Kết quả: Minh Trị về đội Hồng Nhung

22h35: Nguyễn Trà My - Nỗi đau ngự trị

Quốc Trung: Trà My có một giọng hát rất khỏe. Một cách hát rất tình cảm và đội anh đang thiếu màu này. Nếu về với anh, anh sẽ giúp em hát có phong cách hơn nữa.

Hồng Nhung: Em có quãng giọng rộng. Một là em theo kiểu rock của anh Trung, hai là đi với chị là kiểu em.

Mr. Đàm: Em có một khuôn mặt với làn da rất trắng, rất mượt mà. Về với anh, anh sẽ làm mượt mà hơn, sáng hơn và sau đó là hát hay hơn.

Kết quả: Trà My về đội Mr. Đàm

22h45: Lê Đức Hùng - Do It Like A Dude

Mr Đàm: Giọng của em cá tính, sáng, chắc nhưng về sau đuối dần nhưng khuyết điểm đó sẽ được chị Mỹ Linh khắc phục hoàn toàn.

Mỹ Linh: Khi nghe em hát chị thấy em rất hân hoan và chị nghĩ em nên về với chị.

Quốc Trung: Anh nghĩ về với Mỹ Linh, chị ấy sẽ sửa thêm em về tiết tấu.

Đàm Vĩnh Hưng: Chúc mừng em nhé! Khi nào cho anh mượn cái váy.

Kết quả: Đức Hùng về đội Mỹ Linh

22h50: Nguyễn Thị Khánh Ly - I Will Always Love You

Mr. Đàm: Với em thì bài này chưa thực sự tinh tế nhưng tôi thấy giọng em rất có tiềm năng. 17 tuổi mà em hát như thế thì thử hỏi năm 27 tuổi em hát thế nào? Tôi nghĩ về đội tôi em sẽ có cơ hội rất nhiều.

Mỹ Linh: Chị khen em đã chọn một bài hát có nhiều đất diễn để khoe giọng mình.

Hồng Nhung: Nếu chị biết em trước thì chị sẽ chọn một bài khác để em tỏa sáng hơn rất nhiều.

Mr. Đàm: Tôi nghĩ với một cô gái 17 tuổi như vậy đã rất tốt rồi.

Kết quả: Khánh Ly về đội Hồng Nhung

23h: Nguyễn Hoàng Tôn - Em không quay về

Mr. Đàm: Bản thân tôi quay lại vì nhận ra người quen. Cậu bé này có nhiều bài hit mà các ca sĩ đã trình bày và bản thân tôi đã hợp tác với cậu trong MV Tình yêu online.

Quốc Trung: Nếu mà đi theo Đàm Vĩnh Hưng chỉ là làm diễn viên thôi.

Mr. Đàm: Em biết ở đất Sài Gòn này ai là người nhiều cơ hội nhất rồi đấy...

Kết quả: Hoàng Tôn chọn Mỹ Linh

Xem tất cả các thông tin về The Voice Việt 2013 tại đây >>

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/tuong-thuat-the-voice-viet-tap-2.html