Tuổi thơ khó khăn, lớn bị đòi nợ, chàng trai đi múa và cái kết...

Trải qua quãng thời gian đi xin ăn từng bữa, nghỉ học vì gia đình quá nghèo, sớm dấn thân vào con đường mưu sinh… Khoa khiến người khác phải cảm phục vì những quyết định khó khăn.

Tuổi thơ khó khăn, lớn bị đòi nợ, chàng trai đi múa và cái kết...

Profile

Nguyễn Tiến Khoa

Quê quán: Kiên Giang

Hiện đang là trưởng vũ đoàn Sắc Màu

Thành tích:

- Hơn 10 năm liền đều đạt Huy chương vàng Sport Earobic toàn quốc.

- Đạt các giải A - B tại các kì liên hoan múa toàn quốc.

- Tham gia dàn dựng và biên đạo cho các chương trình lớn: Giai điệu Phương Nam, Biên giới khúc tình ca, Hoa khôi đồng bằng, Hoa hậu Việt Nam.

- Tham gia dàn dựng và biên đạo cho các chương trình kỉ niệm lớn của thành phố và Trung ương: Giải phóng Phan Rang, 40 năm Cần Thơ, các lễ hội văn hóa lớn: Festival hoa Đà lạt, festival hoa Sa Đéc Đồng Tháp.

Tuổi thơ nhọc nhằn, phải đi xin cơm hàng ngày

Nguyễn Tiến Khoa hiện đang là trưởng vũ đoàn Sắc Màu - một vũ đoàn tại TP.HCM thường xuyên cộng tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi và các sự kiện nghệ thuật lớn.

Có được thành công như ngày hôm nay, Khoa đã phải trải qua tuổi thơ cơ cực và vất vả nhưng dám vượt qua rào cản của cuộc đời để nắm bắt cơ hội.

Với sự nghiệp thành công như hiện tại, khó ai có thể hình dung được cuộc sống vất vả mà Khoa từng trải qua

Khi Khoa chưa đầy hai tuổi thì ba theo vợ bé, bỏ rơi mẹ và bốn anh chị em. Gặp cú sốc lớn về mặt tình cảm, cộng với nhiều khó khăn trong cuộc sống nên mẹ cùng bốn anh chị em phải về quê ngoại Bạc Liêu.

Hàng ngày, mẹ đi dệt chiếu, lột đầu tôm cho các xí nghiệp, hai anh lớn đi bán hàng rong để mưu sinh . Vì cuộc sống quá cơ cực nên hai anh lớn về với ba ở Kiên Giang, mẹ dắt chị và Khoa lên Sài Gòn và bắt đầu những năm tháng khó khăn, bươn chải

Từ nhỏ Khoa đã phải tự chăm lo cho bản thân, một mình đi bộ đi học đến trường cách nhà hơn 4 km. Dù phải vất vả mưu sinh cùng mẹ nhưng Khoa vẫn đều đặn đạt học sinh giỏi, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Thành phố, mỗi năm đều được nhận học bổng của trường và miễn giảm học phí.

Tuy nhiên lúc đó nhà vẫn còn khó khăn nên mỗi trưa khi đi học về, anh phải xách hộp đi đến nhà cậu xin cơm ăn.

Tốt nghiệp 12, dù đậu vào trường đại học Nông Lâm nhưng vì không có điều kiện và hết khả năng trang trải nên Khoa đành nghỉ học và dấn thân vào con đường mưu sinh. Sẵn có hiểu biết về Aerobic nên anh quyết định xin đi dạy tại các trường học.

Vì khó khăn nên mẹ dắt chị và Khoa lên Sài Gòn, bắt đầu những năm tháng bươn chải mưu sinh

Khoa tham gia học huấn luyện tại trường ĐH Thể dục thể thao TP. HCM, sau đó huấn luyện và dạy bộ môn Aerobic tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, các trường mầm non, THCS, THPT.

Sau thời gian khoảng gần 4 năm, anh chuyển hướng theo học múa tại trường Múa TP. HCM và bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Khoa được thầy và các anh chị trong vũ đoàn The Sun phát hiện, dẫn dắt tham gia nghề múa. Sau một thời gian học hỏi được chút ít kinh nghiệm, anh cùng một số người bạn lập nên nhóm múa Sắc Màu, chính thức dấn thân vào nghề.

Không đi học Đại học vì hoàn cảnh khó khăn, Khoa bắt đầu cuộc sống mưu sinh với nghề dạy Aerobic

Những trải lòng xúc động về nghề múa

Lúc ban đầu Khoa cũng ngại vì mọi người hay nói con trai đi múa thì ẻo lả như đồng bóng. Nhưng khi đã đam mê rồi thì với anh, không còn gì là rào cản, nghề nào cũng là nghề, quan trọng bản thân có sống tốt với nghề đó hay không.

Hơn nữa nghề múa làm đẹp cho đời cho nên không điều gì phải ngại và mặc cảm.

Khoa đã có trải lòng về công việc mà anh đang theo đuổi

Khoa chia sẻ, khi mới lập nhóm múa thì ngay show đầu tiên đã bị quỵt tiền. Lúc đó ai cũng buồn và nản, không biết có nên tiếp tục nữa hay không trong khi đó trang phục diễn phải đi vay tiền may.

"Không có show, không có tiền lại bị đòi nợ, nhiều chuyện xảy ra khiến lúc đó mình thấy hụt hẫng lắm. Nhưng rồi nhờ những người anh em, bạn thân trong nhóm ủng hộ nên có động lực cho mình bước tiếp".

Kỉ niệm đánh nhớ nhất với Khoa là khi mới lập nhóm có một bầu show hứa cho đi Côn Đảo nhưng đúng giờ chót lại không cho đi nữa, thậm chí không báo cho nhóm biết, làm nhóm trông chờ đứng ngồi không yên.

Anh và một bạn khác trong nhóm đã đứng trước nhà bầu show đó nhiều ngày liền mong được cho đi nhưng không thành. Sau lần đó, nhóm tự nhủ phải tự vận động mình và học hỏi thật nhiều để phát triển không để người khác ruồng bỏ như vậy nữa.

Từ khi bắt đầu đến nay, Khoa đã không ít lần bị lừa, bị quỵt tiền

Khoa tâm sự, thu nhập của anh thì tùy tháng, tháng có nhiều lễ hội thì cao hơn tháng nào ít lễ hội. Tuy thu nhập bình quân cũng khá nhưng hầu hết đều đầu tư vào phục trang.

"Mỗi chương trình phải mang sự mới mẻ khác nhau nên mình phải may phục trang liên tục, thích hợp cho chương trình đó. Có khi ba chương trình khác nhau mà có một ca sĩ hát duy nhất một bài nhưng bọn mình cũng phải may ba loại đồ khác cho ba lần ca sĩ đó biểu diễn".

Bên cạnh đó, Khoa cũng duy trì một đội thiện nguyện mang tên "Ngày mai". Nhóm từ thiện cùng nhau tham gia đi đến những nơi vùng sâu, vùng xa, tổ chức các chương trình văn nghệ, kết hợp phát quà cho bà con nghèo không có điều kiện.

Ngoài ra, nhóm còn tham gia phát cơm từ thiện ở những bệnh viện, trung tâm giáo dục, trại trẻ cơ nhỡ và bà con nghèo không nơi nương tựa.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/tuoi-tho-kho-khan-lon-bi-doi-no-chang-trai-di-mua-va-cai-ket-20160917065712474.htm