Tuổi 71 của ông Wenger

Giữa làn sóng chỉ trích như chưa bao giờ nặng nề thế, giữa những áp lực như chưa bao giờ mạnh mẽ thế, việc Wenger thổ lộ rằng ông còn muốn huấn luyện thêm ít nhất 4 năm nữa càng khiến những người chống Wenger trở nên tức giận…

1. Khi Arsense Wenger nói rằng ông còn muốn huấn luyện thêm ít nhất là 4 năm nữa, nhiều người hẳn sẽ nghĩ đó cũng là ước muốn bình thường, miễn là ông rời khỏi Arsenal càng nhanh càng tốt rồi sau đó ông muốn huấn luyện ở đâu cũng được. Đúng là vậy, nếu Wenger tạm biệt Arsenal ở mùa Hè này, ông có thể dễ dàng kiếm việc ở những CLB nhỏ hơn tại châu Âu, thậm chí cũng có khả năng kiếm rất nhiều tiền ở Trung Đông hoặc Trung Quốc. Và nếu ông quyết định lựa chọn như thế, 4 năm vẫn còn là khoảng thời gian quá ngắn. Tầm vóc của ông, nếu đến một CLB nhỏ hơn, trụ lại đến lúc không còn sức nữa là chuyện không phải bàn.

Nhưng Wenger lại nói điều đó với một đối trọng so sánh: Sir Alex Ferguson. Wenger nói rằng ông mới 67 tuổi, ông thua Ferguson 8 tuổi và Ferguson cũng giải nghệ khi 71 tuổi. Wenger muốn giải nghệ ở tuổi 71 như Ferguson hoặc già hơn, để có thời gian với một đội bóng kéo dài tương tự hoặc lâu hơn thời gian Ferguson cống hiến cho Man United. Điều đó đồng nghĩa với việc Wenger muốn ở lại Arsenal không chỉ 2 năm như bản hợp đồng đề nghị đang bị trì hoãn lại sau thảm bại 1-5 ở Munich mà thậm chí là lâu hơn thế nữa.

Henry nổi lên là ứng cử viên thay thế Wenger, lãnh đạo Arsenal mâu thuẫn

Hai cổ đông lớn nhất Arsenal đã xảy ra mâu thuẫn khi bàn về vấn đề ai sẽ trở thành người thay thế Arsene Wenger ở mùa Hè tới.

Đó là điều sẽ khiến các CĐV Arsenal tức giận, trừ phi…

2. … Wenger mang lại chức vô địch Premier League ở ngay mùa giải 2017-18: Đó là một điều không tưởng. Đơn giản, để tăng cường đội hình, thay đổi triệt để chất lượng cầu thủ ở Arsenal trong một mùa Hè, nhiệm vụ ấy không khó, miễn là Wenger chịu chi tiền mạnh dạn, chịu phá bỏ cái nền tảng chính sách lương bổng đã không còn hợp thời ở Emirates. Nhưng để cái đội hình cách mạng ấy ăn ý ngay với nhau, hiểu và nắm vững triết lý bóng đá của Wenger và bùng nổ ngay lập tức, nhiệm vụ này gần như bất khả. Nếu có một cuộc cách mạng như thế, ít nhất Arsenal phải đợi đến mùa 2018-19 mới có thể đăng quang. Thời gian ấy quá dài cho một chờ đợi chán nản. Wenger khó sống sót nổi trước áp lực ngày một lớn hơn của những người hâm mộ vốn dĩ đã và đang không còn muốn ông tại vị từ nhiều năm nay rồi.

Hãy thử lọc ra trong đội hình Arsenal hôm nay những vị trí nào rất cần được bổ sung, chúng ta sẽ thấy rằng để Wenger ở lại và cải thiện hoàn toàn hình ảnh đội bóng sẽ cần những thay đổi lớn thế nào. 1 trung phong mới có hạng: tất nhiên rồi; 2 cầu thủ tấn công biên dạng đẳng cấp: chắc chắn phải có nhất là khi Sanchez ra đi; 1 cầu thủ sáng tạo vượt xa tầm vóc Oezil: ai cũng thấy Oezil lạc lõng thế nào và đã cố gắng hết sức ra sao; 1 tiền vệ trung tâm dạng đỉnh: đó là thứ mà Arsenal vẫn thiếu lâu nay; một hậu vệ trái ở tầm vóc xấp xỉ Bellerin bên cánh phải: quá chuẩn xác nếu nhìn vào cách Monreal chơi bóng suốt mấy năm rồi. Vâng, 6 vị trí và chúng ta nên nhớ, Pep cũng muốn bổ sung 6 vị trí cho Man City ở Hè 2016 nhưng ông không thể nào được đáp ứng và cũng không dám thay máu triệt để. Đã nhiều đội bóng thay máu quá nhanh, quá đột ngột và thảm bại ngay sau kỳ chuyển nhượng bởi lúc đó họ chỉ còn là một tập hợp quân hồi vô phèng.

3. 4 năm nữa, ở tuổi 71, Wenger có thể cứu vãn danh dự cho mình bằng cách nào trong suốt 4 năm đó? Chỉ còn một cách duy nhất. Ông lựa chọn một CLB khác, có tiềm lực thực sự, có chất lượng cầu thủ vượt trội Arsenal hiện thời và từ đó chứng minh rằng triết lý của mình chưa lạc hậu bằng những danh hiệu cụ thể. Song có CLB nào mở cửa đón nhận Wenger đây? Real đang ổn với Zidane. PSG cũng đang rất ổn với Emery. Barca thì luôn là ước mơ của Wenger nhưng họ chưa bao giờ nghĩ tới Wenger cả. Chấm hết. Không một CLB nào có sẵn cho Wenger lúc này.

Còn Arsenal ư? Thực sự triết lý của Wenger vẫn chưa phải là lạc hậu nhưng cách ông thực hành triết lý ấy thì quá già nua. Vả lại, ông cứ thích so sánh mình với Ferguson, thích đạt được những dấu mốc mà Ferguson đã đi qua mà quên mất rằng mỗi con người có một số phận. Chính ông đã đẩy Arsenal đến ngày hôm nay, sau những quyết định thiên về con số trên bảng kết toán tài chính hơn là bảng thống kê danh hiệu. Lẽ ra, Arsenal đã khá hơn rất nhiều, đã không phải thèm tới 6 vị trí bổ sung như kể trên nếu như Wenger có những nước cờ quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng.

Bởi vậy, 4 năm cho Wenger, để vì một tuổi 71 như Ferguson, đã là quá muộn…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/tuoi-71-cua-ong-wenger-n20170220002113035.htm